Đã là cuộc sống của gia đình thì bao gồm niền vui, hạnh phúc, tình thương, tình yêu, giận hờn, đánh nhau, lớn tiếng, hy sinh và tha thứ nhưng nó không bao gồm là sự
"Thù Hận"
. Đã là vợ chồng thì cho đi không bao giờ chờ đợi sự trả lại. Vì tình cảm vợ chồng bắc đầu bang tình yêu rồi mới đến tình nghĩa. Tình mẫu tử thì cha mẹ cho con và nó không đo theo thời gian. Nó không bao giờ chờ đợi sự trả lại từ con bởi vậy mới có câu" Nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy lên."



Hôm nay có lẻ lần đầu tiên mình nghĩ và viết về mình hay về cuộc sống of gia đình mình. Biết viết gì đây khi lòng đầy "hận thù và trách oán ", hay cho lòng lắng lại để cố tìm một chút tình cảm còn lại of thời gian gần 16 năm trời. Nếu không vì con thì mình đã chọn con đường ra đi và không bao giờ gặp người đó một lần nữa, cho dù môt thoáng gặp ngỡ ngàn mình không muốn biết người đó là ai. Tôi hận anh từ lời nói cho đến hành động. Anh đánh tôi đã làm cho tôi giây phút ngỡ ngàng, trái tim đau nhói và khinh thường anh. Nhưng khi anh hỏi tôi " Tại sao không gọi 911 khi anh đánh tôi?" thì lòng tôi bắt đầu oán hận anh, và tôi oán hận anh cho đến hết khiếp này. Anh không biết rằng, vì con of anh và tôi nên tôi mới không làm như vậy. Và đâu đó tận đáy lòng tôi vẫn còn một chút tình giữa tôi và anh. Nhưng giờ đã hết rồi còn đâu một chút tình vụn vặt còn lại trong tôi.



Stephen! con yêu of mẹ, Con đã từng nói là " Mẹ, con biết ba sai, nhưng nếu ba và mẹ LY Dị thì con sẽ giận cả Ba và Mẹ. Con sẽ hận cả hai người. " Mẹ sẽ không bao giờ để cho con phải buồn và giận mẹ đâu. Vì con of mẹ, mẹ sẽ hy sinh thêm một thời gian cho đến khi nào con học xong nên người.



Tayler! con yêu of mẹ, chỉ mẹ mới hiểu con là ai thôi, đả gần 10 tuổi rồi mà còn khờ quá. Mẹ lo sợ cho con nếu chuyện gì xảy ra làm sao con chụi nổi sự mất mát cha or mẹ. Con cũng giống như anh con vậy, Mẹ sẽ hy sinh tất cả. Mẹ không muốn đốt cháy tương lai con of mẹ.



Anh! Vì con tôi sẽ sống với anh thêm một đoạn đường thôi. Hãy là người qua đường giúp đỡ lẫn nhau cho những giây phút bên các con. Tôi cám ơn anh nhiều lắm.


Viết cho tôi trong một giây phút buồn nhất !!!!