6 ngày nay ko lên thăm con rồi.bố chỉ biết say và say mà thôi ! gái ơi bố nhớ con và bố buồn lắm !có thể là bố đã cố gắng hết sức rồi và cũng có thể là chưa ! nhưng giờ thì bố chấp nhận việc mỗi ngày ko còn đc nhìn ngắm con gái của bố ngủ no say...ko đc ôm con mà thơm vào môi vào má con nữa ..cả 3 đêm nằm ngủ là nhớ con ko ngủ đc.ko biết gái nhớ bố ko nhỉ ?con ơi, sau này lớn lên con có hiểu lòng bố bây giờ ko,có trách mắng bố ko,thiếu sự quan tâm thường xuyên và sống cái cảnh không có đc một gia đình có cha có mẹ thì con có đi vào con đường hư hỏng ko ? còn nhiều cái bố suy nghĩ lắm và bố sẽ cố gắng hết sức để ko sảy ra những điều đó.những gì tốt đẹp nhất bố đã ko làm đc cho con rồi .Con ơi con đừng giận và hãy thông cảm cho bố con nhé.bố và mẹ con đều rất yêu con nhưng nếu cứ sống thế này bố chết mất.nhưng bố tin là khi con lớn, con sẽ hiểu vì sao bố chấp nhận sự tan vỡ của cái gia đình nhỏ này con ạ. Nhớ con lắm !