Chào các Bố, các Mẹ, các bạn trong diễn đàn WTT !


Mình chẳng biết mở đầu câu chuyện này thế nào nữa, tại không có năng khiếu viết văn, thêm tâm trạng rối bời, bế tắc. Chuyện có dông dài mong các Bố, các Mẹ thông cảm.


...


Mình chưa lập gia đình, nhưng đã có bạn trai, bọn mình yêu nhau 4 năm rồi, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới. 4 năm yêu nhau, bọn mình gắn bó như vợ chồng, gia đình 2 bên ủng hộ và coi như con cái trong nhà. Các anh em nhà bạn trai mình ( mình gọi là chồng mình nhé, quen rồi ) hầu hết đều đã có gđ, duy chỉ có 1 anh kế là chưa. Anh trai kế chồng mình là người hiền lành, không biết nghĩ sâu nghĩ xa, 30t rồi mà suy nghĩ rất trẻ con, ngây ngô, nói chung là không khôn ngoan được như chồng mình. Có lẽ vì vậy mà anh mãi chẳng lấy vợ, làm bố mẹ chồng mình cũng rất phiền lòng. 4 năm đi lại với nhà chồng, tuyệt nhiên mình chẳng hề thấy anh dẫn cô nào về ra mắt, đợi mãi, mẹ chồng mình đôi lần còn trực tiếp đi mai mối cho anh, nhưng chẳng thành công được mối nào. Cả nhà đều tặc lưỡi, thôi cái duyên cái số, ép cũng không được.


Khoảng thời gian năm thứ 3 yêu nhau, mỗi lần về nhà chồng, mình luôn cảm thấy một không khí rất nặng nề trong gia đình. Chồng mình luôn trầm ngâm, đốt thuốc suy nghĩ điều gì đó rất nhiều. Bố mẹ chồng thì luôn gượng gạo vui vẻ, đôi khi mình còn thấy mẹ lau trộm nước mắt. Cả nhà luôn giấu diếm nói chuyện gì đó tránh mặt mình. Linh cảm thấy chuyện không tốt, mình có gặng hỏi chồng mình, mãi mà chồng chẳng nói gì, mình cũng phát bực gây chuyện với anh. Áp lực công việc, cuộc sống khiến 2 đứa mệt mỏi, căng thẳng ko làm chủ được, cãi nhau 1 trận thật to.


Lần đó chồng mình khóc, lần đầu tiên sau 3 năm… Anh ôm đầu đau đớn nói với mình :


- Em đừng hiểu lầm rằng cả nhà và anh không tôn trọng em mà giấu diếm em. Nhưng anh sợ nói với em, nhỡ đâu em không thông cảm cho gđ anh, rời bỏ anh, anh biết làm sao đây ? Anh không thể mất em !


- Anh không nói chuyện gì thì làm sao em biết được chuyện anh đang gặp phải để có thể chia sẻ cùng với anh ? Anh không nói làm sao biết em có thông cảm hay không cơ chứ ? Phải chăng tình yêu của anh không đủ lớn để có thể tin tưởng em ? Anh làm vậy là đang đẩy em ra xa khỏi anh !


Sau một hồi thì chồng mình cũng nói :


- Anh trai anh … anh trai anh bị … HIV em à … !