Thằng cu em gato với anh rể, cu cậu vẫn chưa quen với việc cu cậu giờ phải chia sẻ chị Hai cho anh Hai và cu cháu :)), suốt ngày phân bì với anh Hai.
Miệng thì bảo ghét anh Hai thế thôi chứ tâm thì thương anh Hai lắm ấy, trừ lúc anh Hai làm chị Hai buồn, mà hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ được ghét anh Hai cả vì anh Hai có bao giờ dám làm chị Hai buồn đâu!
Hạnh phúc là em đi một quãng đường thật xa, em tưởng anh không đợi em nổi nữa, nhưng khi quay lại, anh vẫn đứng đó, giang rộng tay ôm em vào lòng, chàng trai tháng 9 của em, bố cu con, yêu anh nhiều lắm ấy!
Thế thì có khi chị đạt chuẩn của em, muốn bao nhiêu tật cũng có ;)). _______________________ Anh 32 tuổi, không chơi bời, nhậu nhẹt, nhưng đểu trước khi gặp...
Thế thì có khi chị đạt chuẩn của em, muốn bao nhiêu tật cũng có ;)). _______________________ Anh 32 tuổi, không chơi bời, nhậu nhẹt, nhưng đểu trước khi gặp...
^ Sao đấy bạn trẻ :ss. _http://www.yan.vn/bi-kip-yeu-5-bieu-hien-cho-thay-mot-nguoi-dan-ong-het-long-yeu-vo-con-31661.html Không đúng được cái nào. Và vẫn chiều vợ level bá đạo. 1. Cực kỳ lười, việc nhận rồi để sát deadline mới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
lâu lắm e không ol
mấy hum không thấy tung tích
Thế thì có khi chị đạt chuẩn của em, muốn bao nhiêu tật cũng có ;)).
_______________________...
-Em, tay phỏng, đút cho anh.
-Em, tay phỏng, cho...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
Sao đấy bạn trẻ :ss.
_http://www.yan.vn/bi-kip-yeu-5-bieu-hien-cho-thay-mot-nguoi-dan-ong-het-long-yeu-vo-con-31661.html
Không đúng được cái nào. Và vẫn chiều vợ level bá đạo.
1. Cực kỳ lười, việc nhận rồi để sát deadline mới...
Anh đập chai của em, yêu anh!
Nửa chị là sẽ bỏ đi khoản khó chiều khó chịu khó ăn khó uống, là...
hiii.
e hôm nọ loay hoay lập mãi skype không lập được thế là e xoá luôn.
Lần đầu cho anh bám càng trong những chuyến đi không đầu không cuối của mình.
Cún con chắc sau này cũng đi không thua...