Em năm nay 29 tuổi, đã ly hôn. Em mỗi năm vẫn lọ mọ đi khám phụ khoa định kỳ vì sợ chết. Hnay e lại đi khám, mà sao lần này bác sỹ mạnh bạo, khiến e đau quá trời :((. Có mẹ nào kinh nghiệm mấy vụ này chia sẻ cho e với. Chứ khám xong lại hoang mang thêm. Ban đầu suy đi tính lại chọn Sản C cho đại chúng lại đầu ngành cho yên tâm. Nhưng khâu chờ đợi đã khổ sở, con bé y tá nó còn quên tên e, ý kiến thì bị mắng là chưa đến lượt, mà sau khi ý kiến thì được vào (thế là lượt nó bị trôi à). Vào thì gặp bác sỹ nam đã hơi sợ rồi, bác sỹ nói năng thì nhẹ nhàng mà khám chả nhẹ nhàng gì cả. hu hu.... Bác sỹ cho 1 lô 1 lốc xét nghiệm, cuối cùng âm tính tất. Chỉ còn lại 1 vụ là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bệnh này e thấy các mẹ bị nhiều, có ai có chỗ khám ok, hay phương pháp nào hữu hiệu mách em với. Chứ cứ cái đà vào Sản C nè chắc e mặc thêm bệnh sợ đám đông mất thôi. :-S:-S:-S