Vợ chồng em mới cưới nhau được hai tháng, tháng đầu cưới xin và nghỉ trăng mật nữa là hết tháng, chính thức sống cùng nhau được một tháng rồi ạ. Hai tuần đầu tiên sống với nhau, thì anh ấy chia sẻ việc nhà với em đến mức em cảm thấy tuyệt vời và an lòng lắm. Nếu em nấu ăn anh ấy sẽ rửa bát, rồi em rửa bát thì anh ấy giặt đồ, phụ em nấu ăn... Dọn dẹp nhà cửa hai đứa cùng làm với nhau, ai tiện việc gì thì làm việc ấy, em nấu đồ ăn sáng thì anh ấy ăn xong rửa bát đũa để em ăn sau xong chỉ việc chuẩn bị đồ để đi làm. Đấy là hai tuần đầu như mơ của gia đình em. Đến tuần thứ 3 anh ấy không làm gì việc nhà như nấu ăn, rửa bát, giặt đồ nữa, em nghĩ một hôm thì mình làm cung không sao. Hết tuần anh ấy vẫn giữ hành động ấy, em nấu ăn có phụ tí, ăn xong là đứng dậy, em ngồi ăn sau rồi tự dọn rửa. Áo quần em giặt. ĐIều em buồn là trước khi cưới thỏa thuận là đồ ai người ấy giặt, sau khi cưới có lúc anh ấy bận em giặt cho anh ấy và ngược lại, thế rồi bây giờ anh ấy nói đấy là bổn phận của em, làm vợ là phải giặt đồ cho chồng. Nấu ăn rửa bát cũng là việc của vợ, đàn bà trong nhà mà không làm những việc ấy thì không được. Anh ấy chỉ dọn chứ nhất định không rửa dọn giúp em như trước nữa.


Em cũng nói chuyện hai lần với anh ấy về việc này, cuối tuần trước anh ấy hứa, ngày mai còn rửa bát và giặt cả đồ cho em, nhưng hôm nay lại với giọng tuyên bố như thế. Em rất buồn vì điều này, anh ấy không thể nói được gì khi em nói hai người cùng đi làm kiếm tiền về cho gia đình, tại sao về nhà việc nhà lại là của riêng em? tại sao ở cơ quan anh nói mình làm phải nhìn mọi người mà cùng làm với nhau, sao về nhà anh không làm được như vậy, anh coi em thậm chí còn chưa bằng một người đồng nghiệp của anh phải không? Anh ấy là người bảo thủ và gia trưởng, nên thực lòng em vừa buồn và lo lắng.


Trong thâm tâm em chỉ muốn được chồng chia sẻ việc nhà, để vợ chồng có thời gian bên nhau, chứ như hiện tại ngày đi làm, tối về nấu ăn, rửa dọn, giặt đồ là hết buổi tối, lên giường nằm thì anh ấy đòi hỏi việc ấy, nhiều lúc mệt mỏi em không muốn làm. Vì lúc ấy tâm trạng không thoải mái vì trong lúc mình đang làm việc thì chồng giục nhanh lên nằm với chồng, lên nằm thì chồng chỉ chăm chăm vào việc ấy.


em không biết mình muốn chồng chia sẻ việc nhà có nên không? đòi hỏi như vậy có đúng không? em mới cưới, chưa có kinh nghiệm để chồng cũng hiểu những điều em đang nghĩ, dù em nói ra nhưng chắc các chị trên diễn đàn còn có cách khác có tác dụng hơn chăng?


sáng nay em giận em đã không rửa dọn bát đũa tối qua, không nấu ăn sáng, không giặt đồ T.T


em có trẻ con quá không ? ;(