Em hiện đang là sunh viên của một trường Đh khá có tiếng tại Hà Nội. Gia đình cơ bản, em sinh năm 93.
Hiện người yêu em đang học bên Úc, vì thế chúng em yêu xa cũng hơn 1 năm nay rồi. Thời gian vừa rồi anh ý có đề cập đến chuyện muốn em cuối năm nay hoặc đầu năm sau sang bên đó học. Nhưng gia đình em thì ko quá khá giả, ko có đủ tiền để cho con du học tự túc. Em đang học ielts để cố gắng tìm 1 suất học bổng sang đó. Học bổng bên Úc rất hiếm va khó, chính vì vậy khả năng em có thể đc sang đó là không cao. Bởi vậy anh ý có hỏi em là cuối năm nay cưới rồi 2 đứa sang đó được ko? Người yêu em đang làm thủ tục để nhập tịch, vì thế nếu cưới thì em có thể sang đó dễ dàng hơn. Gia đình anh ý rất yêu quý em và mẹ anh cũng muốn 2 đứa kết hôn sớm.
Nhưng thực sự em rất phân vân và hoang mang. Bởi em mới có 19 tuổi, chưa đủ chín chắn để có thể bắt đầu cuộc sống gia đình xa nhà như thế. Gia đình 2 bên cũng chưa gặp nhau nói chuyện, chỉ la biết nhau qua lời kể của con cái. Nhất là em nghĩ bố mẹ em sẽ ko đồng ý vì từ trước đến nay, bố mẹ em luôn mong em tốt nghiệp Đh, tìm 1 công việc ổn định rồi mới lấy chồng. Bản thân em rất sợ đổ vỡ, em ko biết mình có thể đối mặt vs mọi khó khăn đc hay không. Nhưng nếu không sang bên đó thì em vẫn tiếp tục yêu xa thêm 3 năm nữa. Thực sự em rất yêu anh ý và muốn gắn cuộc đời mình với anh.
Các chị cho em lời khuyên với ạ! Em phải làm thế nào mới tốt cho em và anh? Em cảm ơn rất nhiều!!