Vì trèo cao nên ngã đau? nhờ mọi người tư vấn giúp xem đúng hay sai ạ
Hôm qua em vừa cãi nhau với bạn thân nhất của em, lý do là em nói thẳng với nó quan điểm của em về chuyện tình yêu của nó. Mọi người cho e ý kiến xem em đúng hay sai.
Sơ qua về bạn thân của em, năm nay 30 tuổi, nó lấy chồng khá sớm và có 1 đứa con, chồng nó kém nó về mọi mặt lại nhiều tật xấu nên đã ly hôn. Ông chồng này thì hiện nay đã cưới vợ tới lần thứ 4 hehe. Bạn em sau khi đi du học về hiện là phó giám đốc, thu nhập rất khá, sở hữu vài căn nhà, ô tô đủ hết, cũng khá xinh đẹp, nó giao tiếp khéo léo nên cũng khá nhiều đàn ông theo đuổi.
Từ khi ly hôn đến giờ là 5 năm mà nó chưa yêu anh nào quá được 2 tháng, đặc điểm chung các anh người yêu của nó là Đẹp trai, giàu có, tài giỏi, chưa vợ, nó ko bao giờ hẹn hò với ai đã có vợ hoặc đã ly hôn.
Gần đây nhất là nó vật vã với 1 mối tình được hơn nửa năm, đây là mối tình lâu nhất của nó, anh bạn trai nó cũng là du học sinh cùng chỗ nó học, đẹp trai, chưa vợ, anh này giỏi nổi tiếng từ khi còn là sinh viên. Anh này mới về nước và mở 1 bệnh viện riêng, rất nổi tiếng trong giới y khoa, ngoài việc cá nhân là người tài giỏi, thì gia đình anh ý cũng thuộc hàng đại gia rất giàu có, bố mẹ nghiêm khắc.
2 người họ hợp nhau về mọi thứ, trong thời gian anh này mở bệnh viện, bạn em đã ở cạnh giúp đỡ rất nhiều, nó yêu chiều và quan tâm tới anh này, anh này cg yêu nó nhưng lại ko hề quan tâm gì tới bạn gái, cũng ko công khai với mối quan hệ của 2 người và lấy lý do là vì mới khởi nghiệp nên ko nghĩ tới chuyện kết hôn.
Khi ko được quan tâm bạn em đòi chia tay thì anh kia nói anh ấy có yêu bạn em, nhưng anh ấy bị mắc hội chứng "Sợ sự thân mật/sợ yêu", (do đã từng tổn thương trong quá khứ nên khi bắt đầu có tình cảm với ai đó thì người đó sẽ tìm mọi cách ko để tình cảm đi xa hơn) và 2 người họ chia tay nhau.
Bạn em than thở rằng nó số đen, và ko hiểu được tại sao chồng cũ lấy tới vợ thứ 4 rồi mà nó vẫn ko có nổi người yêu. Em thì em phân tích cho nó rằng lỗi đầu tiên là do nó đặt tiêu chuẩn quá cao, ko phù hợp, toàn chọn anh xuất sắc thì yêu còn khó chứ đừng nói là cưới.
Ví dụ như anh người yêu gần nhất của nó chẳng hạn, cho dù là dân ở nước ngoài về suy nghĩ có thoáng, thì với điều kiện như của anh ý thì hotgirl người mẫu ko thiếu, bạn em dù sao cũng 1 đời chồng lại có con rồi, bước vào gia đình đại gia như thế là vô cùng chông gai, nên anh bạn kia chẳng phải vì hội chứng sợ yêu khỉ gió gì đó đâu, mà chẳng quả là chỉ muốn chơi bời, ko xác định lâu dài và chắc là sợ điều tiếng với xã hội và gia đình phản đối.
Nói ra điều này khiến bạn em buồn, nhưng phải nhìn nhận thực tế xã hội việt nam, định kiến với người phụ nữ còn rất nặng nề, ko phải ai cũng vượt qua được nên em khuyên nó là nên tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh thì tốt hơn.
Nhưng bạn em nổi cáu với em, nó bảo nó có giá trị của nó, nếu so về tài năng hay gia thế thì nó chả hề kém cạnh gì anh kia, chỉ khác là anh chưa vợ còn nó đã có chồng, nó bảo gái già cũng có lợi thế riêng của nó khi nó biết lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ anh kia rất nhiều, còn việc anh kia ko cam kết với nó là quyền của anh ta và ngược lại nó cũng có quyền ko lựa chọn a ta nữa.
Nó bảo nó quyết không tự hạ thấp giá trị bản thân để yêu mấy ông kém cỏi. Em bảo nếu mày ko hạ thấp tiêu chuẩn, thì cả đời chắc vẫn cô đơn thôi.
Em nói thế có sai ko mọi người? hic, giờ nó giận em quá trời luôn, mà e chỉ muốn bạn e nó nhìn thẳng vào sự thật thôi ạ