Đó là tình yêu của nhiều bà mẹ dành cho con trai của mình. Với các bà mẹ, cậu con trai là tất cả ước mơ, tình yêu, hy vọng. Nếu đó là cậu quý tử mồ côi cha thì tình yêu người mẹ dành cho con trai là vô bờ bến.
Đó là một tình yêu đích thực, cao cả hơn mọi tình yêu. Và đương nhiên tình yêu nào cũng có ghen tuông. Thấy con mình kém người không chịu nổi. Con mình bị ức hiếp, bà mẹ sẵn sàng chết để bảo vệ cục cưng của mình. Không có tình yêu nào thiêng liêng, cao cả và mãnh liệt hơn thế. Song tình yêu ấy lại là nguy cơ của một tình yêu khác- tình yêu của con trai dành cho cô vợ trẻ.
“Say như yêu vợ trẻ”, câu nói đó phản ánh một sự thật. Sau ngày cưới, nhất là trong tuần trăng mật, các đức lang quân dành hết những gì yêu thương nhất cho vợ. Họ săn sóc vợ từng li từng tí. Đưa đi du lịch, đi mua sắm, âu yếm nhau…
Quá say mê, đôi uyên ương không biết rằng, có một người đang lặng lẽ theo dõi. Trước hết là người mẹ phải trải qua những đêm trằn trọc không ngủ. Những năm tháng gian truân nuôi đứa con trai khôn lớn hiện lên rõ mồn một như những thước phim.
mẹ ch
ồng
sẽ quay sang xét nét, vạch tội con dâu, giống hệt các cô gái hay kể tội nhau trước mặt người đàn ông mà họ yêu thương. Đến lượt đôi vợ chồng trẻ sững sờ rồi nổi cáu.
