Với cố gắng về học tập khi học đại học và kiên trì, mình đã có một công việc ổn định, đó là trở thành một cô giáo cấp 1. Nói có vẻ như là một chuyện vô cùng bình thường đúng không? Nhưng đối với một cô sinh viên ở tỉnh thì đó là 1 chuyện vô cùng mãn nguyện.:o)
Mình kết hôn được 10 năm( năm nay 35 tuổi), có 1 con, với mức lương của 2 vợ chồng thì khoảng 40 triệu/ tháng mình luôn muốn tìm mua 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi để ở, vì cuộc sống của nhà trọ đôi khi cũng hơi phức tạp.
Mình tìm hiểu thông tin từ nhiều bạn bè và người quan, search hết wed này đến wed khác,...Có nhiều vị trí rất tốt, nhưng giá khá là đắt đỏ( khoảng 4,5 tỷ- 5,5 tỷ một căn cho nhà nằm nằm ở vùng trung tâm thành phố) vì mình không đủ chi phí để mua.
Một hôm tình cờ gặp được 1 bé nhân viên nhà đất khi đang đi siêu thị mua đồ ăn khuya( có lẽ là duyên của mình), nói chuyện rồi xin số phone, nhắn tin này nọ.
hôm sau, em ấy hẹn mình đến coi nhà mẫu ở chung cư Xi Grand Court , quận 10( đối diện nhà thi đấu Phú Thọ)
sau 1 tiếng đi vòng vòng coi nhà mẫu và nghe tư vấn, thấy cũng ok, về bàn lại với ông xã và sau đó 1 tuần, mình đã đặt cọc giữ chỗ với giá 50tr.
Mình mua căn 90m2 (2 phòng ngủ_ 2wc) với giá 3,5 tỷ có sổ hồng nữa chứ và đặt biệt có cái hồ bơi tràn nữa( thằng con mình nó rât thích)
Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi vô tình tìm được căn nhà như vậy.. đầy tiện nghi và hợp với túi tiền nữa chứ..
Mong các mẹ tựa tựa như mình cũng may mắn như vậy nhé!!!