Vì em quá ngu hay là do e quá áo tưởng vào chồng khốn nạn
Tâm trạng e bây giờ muốn nổi điên, không được tỉnh táo. Em quá mệt mỏi nên e hy vọng khi em kể hết lên đây các mẹ hãy cho e lời khuyên khách quan và chân thành nhất.
Em và chồng em quen nhau được 3 năm thì cưới. Chồng em lớn tuổi hơn e rất nhiều. Lúc đến với anh e cứ nghĩ là do tình yêu từ 2 phía. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì tất cả sự thật mới phơi bày ra.
Trong thời gian yêu nhau, e chấp nhận quen a vì e cảm nhận ở anh một sự ngưỡng mộ của người đàn ông chững chạc, thành đạt mặc dù a đã có 1 đời vợ và 1 con gái. Trong 3 năm quen nhau e phát hiện ra a có qua lại với một vài người con gái khác. Và e ko hề biết e chính là người thứ 3, đã phá vỡ mối quan hệ với người bạn gái cũ của a. Chị ấy sau này nhận ra sự lừa dối ở anh, mặc dù đã cố gắng níu kéo anh quay về nhưng vẫn ko đc. Và cuối cùng chị ấy chấp nhận từ bỏ. Em thì quá ngây thơ cứ tin vào những lời anh nói, tin vào gia đình của anh. Sau một thời gian e dắt a về giới thiệu gia đình. Mẹ em nhất quyết từ chối ko chấp nhận người đàn ông này vì mẹ biết chắc chắn e sẽ khổ khi đến với anh. Em nghe lời mẹ, chia tay a một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Nhưng đàn ông mà, người ta tham lam, ko muốn từ bỏ. Em thật ra cũng là một đứa con gái trẻ đẹp, có thể nói là biết nghe lời, cũng giống như quá dễ tin. Em lại quay trở lại dựa vào những lời nói ngọt ngào của anh.
Chuyện bắt đầu từ đây các mẹ ạ. E bắt đầu mang thai, có bầu được khoảng 1-2 tháng, e mới phát hiện ra một người phụ nữ ở bên anh trong suốt một thời gian dài. Người này từng là vợ sắp cưới của anh trước người vợ cũ. Nhưng vì anh lăng nhăng với người vợ cũ nên cô ta đã bỏ đi lấy chồng khác. Sau này khi nghe tin anh ly hôn vợ cũ, cô ta bỏ chồng và bỏ cả 2 đứa con cho chị cô ta nuôi. Cô ta mua một căn hộ gần nhà a để tiên qua lại. Bên cạnh đó, cô ta là một khách hàng lớn của công ty anh (anh là chủ một doanh nghiệp rất lớn). Vừa là khách hàng, nhưng vừa làm quản lý cho công ty anh. Quản lý từ xa. Cả 2 người vừa làm việc vừa ăn nằm với nhau (vì gần nhà thuận tiện qua lại). Với anh ta cô này vừa là nhân tình, vừa là người kiếm tiền và quản lý công ty. Nhưng a ko cưới cô ta vì cô ta đã có 2 đứa con và a ko muốn rắc rối với con riêng. Cô ta biết em là vợ sắp cưới, cô ta vào chửi bới, đòi đánh ghen vì cứ tưởng em chỉ là một trong số những nhân tình như trước kia của anh. Khi em nói rõ ra em và gia đình a đã qua lại với nhau bao nhiêu năm nay, và giờ sắp có con. Thì cô ta mới biết được anh này lừa dối cô ta đến mức như vậy. Cô ta bảo với e sẽ nghỉ làm ở công ty và để yên cho e và a. Nhưng sự thật ko như vậy. Sau lưng cô ta vẫn qua lại với a. Cô ta ghen với những bức hình e đăng lên face, a rất bực và bắt e gỡ xuống.
À em vẫn đám hỏi đám cưới đàng hoàng. Nhưng đám cưới a ko muốn tổ chức ở SG vì sợ nên về quê tổ chức. Em cũng chấp nhận, Lúc cô ta vào chửi bới e tính ko cưới. Mẹ anh kêu em qua thuyết phục em, a cũng hứa bảo là sẽ dàn xếp ổn thoả. Em tin anh, tin mẹ anh, tin gia đình a, em chấp nhận, và cũng như vì con có một gia đình đầy đủ. Đám cưới em ko có hình cưới, ko tổ chức SG, ko bạn bè, ko tuần trăng mật. Thậm chí a còn ko dám cho bạn bè a biết. Sau này gặp bạn anh, thì người ta mới hỏi ủa em đã gặp gia đình a chưa. Kiểu như có bầu rồi đem về vậy các mẹ. Em nghe mà buồn kinh khủng. Khi đã chính thức cưới về, cô ta ghen tuông. Anh qua căn hộ cô ta dỗ, e phải đến nơi để kêu về. Rồi anh hứa này hứa kìa, Cô ta vẫn tiếp tục qua lại. Cô ta cấm em ko được bước chân vào cty để làm việc. Nếu em vào cô ta sẽ bỏ việc và quậy cty. Vì trước kia cô ta lỡ nói với mọi người cô ta sẽ về làm chủ nhà này, làm chủ cty nên nhân viên rất sợ. Nếu em vào làm cô ta sẽ ko còn mặt mủi nào nhìn nhân viên nữa. Và thế là em ko được ra mặt làm việc.
Cô ta và anh lén lút hẹn gặp nhau, E khóa zalo của cta trong đt anh thì cô ta chửi e là chó cái, ranh con, đẻ mướn. Trước mặt cô ta và a thì lừa dối e chỉ là công việc chứ ko có gì. Mỗi lần cô ta gọi đến thì lúc nào cũng hỏi đảng ở đâu, có nó đó ko, có tiện nói chuyện ko, Rồi anh bảo có gì gọi lại sau.
Em nói chuyện với a về vấn đề này thì a bảo e ko biết gì hết. Công việc mà cứ ghen lung tung. Trước khi cưới a, em làm cho cty nước ngoài, lương cứng 14 triệu, chưa kể thu nhập từ hoa hồng doanh số. Lúc mang thai, gia đình a và a thuyết phục e nghỉ làm để dưỡng thai và e nghe lời. Cuối cùng em mất tất cả, công việc, tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình cũng ko có.
Em bảo anh chọn lựa, a bảo cty ko phải chuyện đùa, nên nếu e ko chấp nhận được thì muốn đi tuỳ e. Cứ thế a đi ăn hay uống cf hay có gì đi chăng nữa cũng bảo là công viêc.
Anh ko thích ra ngoài đi chơi, anh cũng ko chở 2 mẹ con đi đâu chơi. Cùng lắm vài tháng được 1 lần ra ngoài ăn. Cả ngày a làm việc với cô ta, tối về nhà anh ôm máy tính. Em và a ko chia sẽ được bất cứ chuyện gì. Mỗi lần a tức lên a cứ mày tao, nói chung những từ ngữ khó nghe lắm các mẹ, Anh ko cho thuê người chăm con. a bắt e ở nhà chăm con đến lúc con đi trẻ rồi mới được đi làm, cũng như ko làm việc ở cty. hơn 1 năm ở nhà e ngu ra nhiều các mẹ ạ.
Em nói, thì a bảo thích đi làm thì đi, nhưng với cái thái độ coi thường và thách thức, e biết thế nào cũng có chuyện.
Giờ con em được 8 tháng, cuộc sống của e hiện giờ ở nhà chăm con ngày này qua ngày khác. đi đâu 2 mẹ con kêu taxu đi. Còn anh thì hàng ngày đi làm cty làm việc với người phụ nữ đó. E cũng ko hiểu cty có cviec nhieu đến mức cả ngày nói chuyện với nhau. Em biết vì hiện tại e đang ở biệt thự và 2 tầng dưới là văn phòng làm việc của cty. Em coi điện thoại bàn thì thấy gọi nhau cả ngày. Tất cả mọi viêc cty a đều giao hết cho chị đó, Giờ ko có chị đó a cũng ko làm được gì. Cty là một tập đoàn. Và chị chỉ đứng sau anh. Trong cty tất cả mọi người kể cả a đều nghe lời. Vì vậy nên em biết có chết cũng ko dứt ra được với người phụ nữ này.
Còn chưa kể anh rất kĩ về tài sản của anh, lúc cưới anh hẹn làn giấy đăng ký kết hôn. Đến lúc gần sinh a mới làm, trước khi làm a làm một loạt giấy chứng nhận độc thân để đề phòng. Mỗi lần e nói, e ghen a bảo e ko biết điều, linh tinh, tào lao, suốt ngày quậy. Bản tính của anh ko cần biết người khác như thế nào, có lợi cho anh là được. Anh sĩ diện rất cao, ko bao giờ nhận sai, thậm chí còn đi bịa chuyện nói xạo ra lỗi của người khác để cho rằng mình đúng.
Các mẹ ơi giờ e phải làm như thế nào ạ, tại e ngu hay e suy nghĩ quá nhiều.