Chào các mẹ,


Sau nhiều tháng vật vã, stress không biết tâm sự giải tỏa tâm lý với ai và tìm cách giải quyết thế nào. Em mò lên đây viết những dòng này để giãi bày (dù em biết cũng không ai nghe) và cũng hi vọng nhận được những lời khuyên từ các mẹ. Ít nhiều có kinh nghiệm hơn em vì em cũng chỉ sắp là cô dâu thôi, như mẹ đẻ em hay nói là "ẩm ương chả biết gì". Chuyện là thế này ạ:


Mấy tháng nữa chúng em cưới, gia đình 2 bên cũng có qua lại gặp mặt nhau vài lần, cũng nói chuyện hợp nhau và thông gia quý nhau. Chúng em được cái thuận lợi là bố mẹ 2 bên còn trẻ, nhiều cái thương con nên hỗ trợ rất nhiều. Chúng em quyết định ở riêng, mẹ chồng em rất ủng hộ còn bố chồng ban đầu có vẻ không vui lắm nhưng sau thì ông cũng xuôi.


Bố mẹ chồng mua cho chúng em 1 căn hộ chung cư nho nhỏ, chi phí sửa chữa bố mẹ hỗ trợ 1 phần 1 phần là tiền vợ chồng em và bố mẹ đẻ em. Ban đầu vc em tính là trang thiết bị sắm sửa dần dần, vc phấn đấu vì như thế cảm giác nó mới đã và quan trọng là tự lập không bị o ép bởi ai. Nhưng sau đó thì bên phía gia đình chồng ông bà cô chú cho bọn em tất tật. Em cũng vui và cảm kích lắm nhưng cũng ngại vì mình nhận quá nhiều. Em cũng muốn đóng góp nên bố mẹ đẻ em 1 số thứ cho em.


Vc bàn bạc đồng ý hết r, chỉ còn chờ thợ đến làm thì đùng cái bà nội chồng không cho vì sợ không bền. Em cũng cố giải thích, mà thực ra em nghĩ của bền tại người thôi ạ. Sống thì phải biết giữ gìn, đồ đạc các cụ vẫn quan niệm cổ là dùng vĩnh cửu. Em cũng hiểu vậy. Tuy nhiên em vẫn thấy không được vui và vô lý vì đây là khoản gđ em cho thì cũng có vấn đề gì đâu mà cũng là tấm lòng của bố mẹ em nữa. Nhưng cả gdc nói " bà bảo sao nge thế. bà không cho không làm". Chồng em thì dỗ là về ở sau muốn đổi gì thì đổi không ai nói gì. Em nghĩ đi nghĩ lại thì cũng xuôi. Cơ mà đỉnh điểm cãi vã và căng thẳng là lúc quyết thế r sau chồng em lại bảo làm đi, em lại về bảo bme xong hsau nữa lại bảo thôi ko làm nữa.


Cửa sổ em cũng muốn thay cho cách âm vì sát vách trước sau nhà hàng xóm, BC em ko cho làm ầm lên mà đó cũng là khoản mẹ em cho, thợ thì là ng quen. Em cũng đã thấy khá là không vui rồi. Rồi từ quà cưới của bme em tặng cho cái đệm lò xo BNC,MC cũng ý kiến là nằm đệm bông ép gập. Rồi còn nhiều vđề khác, em có lòng cứ ngo ngoe định làm gì là y như rằng bảo không cho. Em thật sự áp lực vừa tủi thân, cảm thấy gđ mình bị coi thường.


Rồi từ đồ đạc mua tiền là tiền vc mà c em n còn gọi về hỏi bm con mua cái này cái kia có được không. Em cảm giác như mọi thứ mình ko đc tự quyết cgi cả. Lòng em dần dần nặng nề không vui. dễ cáu dễ khóc dễ tủi thân ý ạ :((


Giờ nhà cửa xong xuôi, mua cho vc trẻ mà BMC bảo e gái c lên đấy ở r quần áo giặt giũ bếp núc ăn uống. Tâm lý em thì muốn khi VC cưới về r thì tnao cũng đc em cũng thích thế vui vẻ nhưng chưa cưới về thâm tâm em mong mọi thứ đều mới. Em cũng không biết liệu có phải do em bị ích kỷ không nữa.


Em cũng không biết nên sao, chưa cưới mà đã ntnay thì không biết cưới xong r thế nào. Ch e trách em là tự xây rào cản r xa cách hơn hồi yêu. Mà thực sự ch em n không hiểu là vì những sự việc nthe, lòng em không thể thoải mái được ạ. Cũng ko tìm cách hoặc lắng nghe em. Em bị bối rối và lo lắng rất nhiều, thậm chí là bđầu có tâm lý sợ cưới các mẹ ạ.


Các mẹ cho em lời khuyên được không? Liệu có phải do em ích kỷ hay không hay thế nào, em nên làm gì ạ? Thật sự em bối rối lắm :((


Thank các mẹ.