Em lấy chồng được hơn 1 năm mà chưa có bầu, em không biết tại sao nhưng cũng có khoảng 3 tháng ở xa nhau, rồi thay đổi môi trường sống nên em bị rối loạn chút xíu.
Mẹ chồng em thì mong có cháu, giục hoài, giục tới, giục lui, nhiều lúc em chả muốn nói chuyện nữa. Rồi bắt uống thuốc bắc, thuốc tây tùm lum cả, dặn ko được ăn thịt lợn, ăn nhiều hải sản, cá, rồi đi lễ nạp xem bói...nhiều lúc làm em cũng sốt ruột, stress nữa
Giờ MC em bảo em nói chuyện với mẹ đẻ để đổi tên của em đi vì tên em ko tốt, hic, tên này thực lòng em cũng không thích nhưng với bố mẹ ruột em thì nó có ý nghĩa lắm, làm sao em dám mở lời bảo mẹ em là mẹ chồng bảo mẹ đi đổi tên cho con để con có bầu được.
Em thấy chán quá mà chẳng biết làm thế nào, các mẹ giúp em với.:((