Mấy chị ơi, giúp em với. Chuyện là như thế này, em là gãi miền Tây, người yêu của em là người Nghệ An. Chúng em yêu nhau 1 năm rồi, quen nhau trong dịp a ấy làm công trình ở Đồng Tháp. 2 đứa cũng vượt qua nhiều khó khăn về văn hoá vùng miền, và đến lúc này 2 đứa xác định tiến tới hôn nhân, nên tết này chúng em cùng đèo nhau về quê a ấy chơi. E lo lắng lắm, khi a ấy điện về báo sẽ cùng em về quê ăn tết, bố a ấy thì vui vẻ lắm, còn mẹ thì có vẻ không được vừa ý lắm, vì việc tuổi tác ( a tuổi trâu 1985, em tuổi rắn 1989) , nghe bảo ko tốt hay sao ak.


Trước mắt là nổi lo ăn têt một nơi rất xa, môt vùng miền em hoàn toàn không biết về tập tục như thế nào, lại là nhà của người yêu ( em bắt đầu về lúc 23 đên mung 8 mới vào) thời gjan cũng khá lâu.


Khoản nội trợ thì em không giỏi, vì từ nhỏ em được cưng chiều, đi học, rồi đi làm, ( em là giáo viên) . Nên em không tự tin lắm.


Em lo lắng quá, các anh chị em nào có kjnh nghiệm , giúp em với, em biết ơn lắm


Làm dâu Nghệ an có khó lắm không ???? Lo qua