Mới về nhà anh được 4 ngày, con bé mới được 2 tháng mà cả ngày em không dám ngồi nghỉ chứ nói gì dám nằm xuống nghỉ ngơi.Anh bảo ở nhà được mấy người giúp nhưng thực ra là ngoài chăm con em lại phải phục vụ cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho cả nhà, bố mẹ chồng, em chồng và kèm theo hai đứa cháu chồng nữa….Em mệt mỏi quá. chiều qua em mệt quá vì đêm không ngủ chăm con, vừa nằm xuống giường cho con bú và ngủ thiếp đi k5’ thì giật bắn vì bà gọi dậy bê mâm cơm, thế là bị bà mắng một trận vì “không có ý thức”.Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, cả ngày chỉ biết “vâng ạ”, dạ, vâng như một cái máy. Em làm gì, từ việc cho con ăn, cho con bú cũng phải theo ý bà, phải thế này, phải thế kia…Mang quần áo đã khô vào bà lại bắt mang phơi lại vì chưa được nắng, vhưa đủ thơm. Chiều nào tắm giặt xong em cũng cọ rửa phòng tắm, nhà vệ sinh nhưng sáng ra bà đã nhắc nhở vì phòng vệ sinh có tóc. Rửa bát xong phải cọ hết cống thoát trên, cống thoát dưới….mọi động thái, sinh hoạt cá nhân cũng theo ý bà…..