Số mình sướng, chồng mình thì cực kỳ tuyệt vời, chiều và yêu mình vô cùng. Mình được ở riêng (ở với bà), nhà có người giúp việc, bố mẹ trả lương cho em giúp việc trả tiền điện , tiền nước, tiền ga, 1/2 tiền ăn hàng tháng.
Nói chung mình làm dâu nhưng không phải làm việc gì trong nhà, chỉ cần lo đủ tiền ăn cho 2 vợ chồng là được. Mẹ chồng cũng không quản thúc nhiều vì không ở chung.
Tuy nhiên mình rất vụng. Mình sợ MC nhất trên cái cõi đời này. Vì mẹ chồng mình rất tốt nhưng cực kỳ nóng tính, hay mắng và mỗi lần mắng thì mắng rất lâu và khó nghe. VD: Ăn ở bẩn thỉu thế này thì đến khi có con cứt độn lên đầu, mình làm việc trên giường mẹ bảo cái gì cũng cho lên giường rồi ăn trên giường ỉa trên giường, hoặc làm thế này mà cúng các cụ thì các cụ vật cổ ra mà chết... Giờ mình đang có em bé, cứ khi nào mẹ sang là mẹ quở, cứ ở kín mít thế này rồi em bé nó thiếu ô xi nó bệnh tật đẻ ra tha hồ mà chăm... Mỗi lần thế mình street kinh khủng.
1 ngày mình chỉ gặp mẹ 30' thôi thì đủ 30' nghe mắng. Mình biết mẹ chồng có ý tốt và cũng là lỗi tại mình nhưng từ những lần như thế đâm ra mình sợ + ác cảm với mẹ chồng vô cùng. Nên thành ra chai, cứ cảm giác xa xa thế nào ý , chả dám tới gần và không thể nào yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ cho nổi. Nghĩ mà buồn!:Sad:
Mình rất muốn thỉnh thoảng mua cho mẹ cái gì đó không phải để nịnh mẹ mà mình thích như thế thật, vì xưa nay mình hay mua đồ cho mẹ đẻ lắm, mình mua gì mẹ đẻ cũng thích. nhưng MC mình lại rất hay chê. VD sinh nhật MC cả nhà mua cho mẹ cái máy đếm tiền, vì mc hay mua bán bất động sản toàn đếm mấy trăm tr tay bo mãi mới xong. Mang về mẹ cứ dè bỉu .
Hoặc mua khăn cho mẹ, mình mang hẳn 5 cái về cho mẹ chọn thì mẹ không ưng mà cái nào cũng chê, mình lại phải mang trả.
MC hay nấu ăn rồi mang qua nhà mình. Mặc dù không giỏi nấu nướng nhưng mình cũng thích nấu được món ngon rồi mang qua bên nhà mc cho tình cảm. Nhưng em giúp việc khuyên là không nên, vì trước đến giờ ai nấu món gì mẹ mình chê món đó trừ ai cực kỳ khéo tay (xưa nay thấy mẹ toàn chê, khen đúng 1 ng), mà mình nấu ăn cũng chẳng ngon lắm nên lại thôi :Sad:
Mẹ chồng mình vô cùng mê tín và rất giỏi cúng bái. Mình lại không biết gì cả. Hôm nay thắp hương mc lại mắng bảo thắp hương cũng không biết thắp, không hiểu còn làm được cái gì... (tại mình vụng quá làm rơi cả tàn hương xuống thảm) Mình không biết sắp lễ, không biết khấn, không biết gì về bói toán, xưa nay mình chỉ nghĩ các cụ phù hộ là tốt nhưng cái chính thắp hương cho các cụ để làm tròn bổn phận con cháu, lòng thành kính lễ là được . Mình không ham hố xin xỏ gì, cũng không mê tín hầu đồng hay lập đàn tế gì cả cầu này cầu kia gì cả vì mình không tin >_