VC e mới cưới hồi đầu tháng 4. C e ng HP lên lập nghiệp, tay trắng chả có cái gì sất K 24 tuổi, mới đi làm năm ngoái, lương hiện tại 8m. Em sn 91, học sớm 1 năm, nay đang là sv năm 1, đi làm them lương bèo bọt 1,5m do chồng giới thiệu. Cuộc sống 1-2 tháng đầu cũng khá thoải mái, nhưng….
Bố mẹ e ban đầu bảo cho 1 căn nhà, nhưng tháng trước, không hiểu thằng anh zai em nó nói gì đó mà 2 cụ quay phắt lại bảo là ko cho, bán! Báo hại chồng e phải về xin BMC – vốn chẳng khá giả gì – bán tạm cửa hàng của BMC ở dưới HP để vác tiền lên trả bố mẹ e.Khi nào em trai chồng (hiện 16 t) lập gia đình thì chồng phải có trách nhiệm mua cho nó 1 căn nhà có giá trị tương đương Khổ nỗi đất ở HP thì rẻ, nên vẫn thiếu bố mẹ em khoảng 600tr. Nằn nì mãi bố mẹ e mới cho 2 vc trả góp mỗi tháng 5 tr. Giờ em đang phát khùng không biết tính toán chi tiêu thế nào giờ L Học KT thật, nhưng mới năm 1 thì biết cái qué gì đâu. Mong các bố các mẹ góp ý giùm em với.
1-2 tháng đầu mới cưới thì VC e chi tiêu thế này:
1.Ăn uống:
Sáng 2 đứa ăn tại nhà, tổng 500k/tháng
Ăn trưa : buộc phải ăn hàng, tổng 1200k/tháng
Ăn tối tại nhà, 1200k/tháng
2. Chi phí gia đình:
Xăng xe, tiêu vặt của chồng: 700k/tháng
Xăng xe, tiêu vặt của vợ: 500k/tháng
Điện, nước, net, vệ sinh: 400k/tháng
3. Chơi bời,: 500k/tháng
4. Tiết kiệm: 1000k/tháng
6. Tiền học của vợ: 500k/tháng
Giớ nên thay đổi thế nào đây? Cả tuần nay vì chuyện này mà 2 vc hục hặc mãi, huhu….