Do mâu thuẫn quá nhiều, chông có học đại học mà thưỡng xuyên văng tục chửi bậy hơn hàng tôm chỉ vì những lý do trong nếp sinh hoạt, không phải vì tệ nạn gì của một ai, thậm chí trước mặt con cũng văng, cũng bạo hành mẹ nó, nhiều bữa cơm chan đấy nước mắt nên mình quyết định ly thân để chuẩn bị ly hôn. Mình có đọc ở WTT này nhiều mẹ bán than bị chồng chửi là NGU ôi chưa thấm tháp gì so với lão này. VC mình có mua chung một ngôi nhà nhỏ và trong đó phần mình đóng góp thực tế là nhiều hơn. Dù bố mẹ đã khuyên can chỉ nên thuê nhà ở chung chứ không nên mua nhà với người bản tính nhỏ nhen hẹp hòi như vậy nhưng vì con mình nghĩ nhà của mình sẽ ổn định tâm lý hơn, tự do trang hoàng sắm sửa nên vẫn mua chung dù đến tận lúc đi đặt cọc CH k chịu bỏ đồng nào, mình nói mỗi người chi đặt cọc 50% thì CH DCM may ngay...(lý do cả 2 bên đều đi vay mượn mới có đủ tại thời điểm đặt cọc thì chưa đủ) và với bản tính chắc lép như vậy nên CH sợ bỏ tiền đặt cọc mà mình k lo đủ tiền đúng ngày thì mất cọc. Đến đây chắc mình bị ném đá rồi vì nghe những lời như vậy mà vẫn đâm đầu vào mua chung nhà, lý do là trong thời gian ly thân trước đó khi chưa có nhà riêng, mình ở cùng ông bà ngoại và mặc dù nhà có đủ phòng riêng, ông bà dễ tính nhưng mình vẫn bị mặc cảm và thời điểm đó lại chưa đủ bản lĩnh để 2 mẹ con tự đi thuê nhà ở riêng dù kinh tế mình không eo hẹp.


Giờ ly hơn, mẹ con mình đang thuê tạm cái nhà gần nhà chung này vì mấy lý do sau:


1. Ở gần nhà chung để còn giám sát nó và TH xấu nhất là ly hôn sẽ phải chia ngôi nhà này, mình mà đi đâu xa bố mẹ xót của thương con thương cháu lại suy nghĩ.


2. Chuyển đồ của 2 mẹ con sang gọn nhẹ k cần ầm ĩ thuê người thuê xe.


3. Tâm lý những lúc căng thẳng tạm coi như vẫn ở nhà cũ, khác là tự đưa đón con tự lo cho con chứ khoản xxx hay tâm sự sẻ chia thì đã là quá ít khi vẫn giữ cái vỏ bọc gia đình trước đây.


Nhưng bg mình lại đang tính cần chuyển đi nơi khác để hàng ngày không cón có đk phải gặp mặt nhau nhất là khi tòa án gửi giấy báo mà mẹ con mình đi qua cửa nhà cũ hắn lại chặn lại thậm chí bức xúc hăm dọa đánh đập mình (có báo CA khu vực rồi nhưng vì là trí thức tốt mã nên dường như họ không thể nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như mình trình bày). Mình định chuyển tạm đến một nhà đủ tiện nghi ở gần trường con học để đỡ vất vả trong việc đưa đón con nhưng cơ hội để hắn dẫn gái về sẽ tăng lên (để hắn gq nhu cầu xxx, nhà cửa sẵn sàng đó hắn k đồng ý ly hôn, có thể cháp nhận ly thân thê náy đến già nhưng mình đâu thể kéo dài thế này được rất bất lợi cho mình về mọi mặt). Tc thì không còn rồi nên kể cả có biết hắn đi với ai mĩnh không còn cảm xúc gì, chỉ mong đi được với người tử tế vì dù gì cũng là bố đẻ của con mình.


Người thì khuyên mình nên đi chỗ khác không nên để con hàng ngày đi qua nhà cũ, bé nhà mình còn ngây thơ lắm nên ít hỏi gì, cũng ít nhắc đến bố vì bt bố chả biết chơi gì cùng con.


Người thì lại khuyên mình ra tòa gq xong có qđ đã đi đâu hãy đi vì hắn sẽ tìm đến chỗ mới gây sự lại mất mặt.


Các bố mẹ thông thái cho mình lời khuyên nhé.