Có nhà nào VC (đều cv ổn) mà k thể ngồi nc với nhau vì nếu bất đồng quan điểm là chồng văng loạn tùng bậy đcm, tsb, ...chứ đừng nói đến bàn bạc trao đổi.


Chồng tính toán với vợ từng đồng phân chia rõ ai mua gì ai sắm gì hàng tháng và kể công cho những thứ đã mua sắm được (từ cái ấm đun nước...). Vợ thì k biết tỉ tê to nhỏ với chồng, nhưng đấy là lúc còn nhìn mặt nhau chứ giờ mỗi ng một nơi rồi còn tỉ tê gì, lý do nhìn lại là do bất đồng quan điểm k thể nc với nhau một cách có văn hóa (anh em thì nghe nó chướng tai, nói trống không cũng k ổn vì bị cho là hỗn, gọi bằng nick thôi!


Ly thân rồi con mấy tháng k gặp cũng ok, đến gặp con ư, hỏi con được 2 câu quay sang mẹ (chỉ là để sờ soạng mà đòi hỏi giải quyết nhu cầu thôi chứ cũng k phải nhớ nhung thường cảm gì), con chả nhớ bố bố chả nhớ con.


Đau đầu thật các bố các mẹ ạ, không còn chút nể nang cảm xúc gì nữa ý, thậm chí xa nhau lại thấy thanh thản hơn. Phân vân giữa ly hôn hay cố quay lại quá mà quay lại chả thể ôm hôn được nữa thì sống chung làm sao, xxx cũng toàn diễn kịch câm chả nói gì với nhau và trong vài phút xong mỗi ng một góc ngủ, chả có nhu cầu ôm gác chuyện trò gì ...