VC em có nên sống chung với em gái e không??? Các mẹ tư vấn gấp cho e với
Chuyện là Vc e đang học ở nước ngoài và chuẩn bị về SG. Nhà BMC thì đang có gđ chị chồng ở nên bọn e k muốn dọn về sống chung. Vả lại Ba mẹ e sợ con gái làm dâu nên muốn mua 1 căn nhà nhỏ nhỏ, bàn với VC e về ở cùng với đứa e gái của e (Đang học năm cuối ĐH). Chồng e đã đồng ý sẽ về bên nhà BM e mua để ở tạm vài năm.
Mọi chuyện tưởng chừng như Ok, em mừng khấp khởi thì hôm wa, MC e bít ý định bọn e nên gọi điện tỷ tê gì với C, hic...KQ là chồng e ban đầu thì hăm hở đồng ý dọn về nhà vợ, giờ thì chùng bước, lý do là "Anh rể không nên ở chung với em vợ"...và đề nghị 2vc thuê nhà ở riêng. Em buồn quá, chưa dám nói với BM e chuyện này.
Chồng e bảo e lên WTT mà tham khảo đi. Các mẹ ơi, e muốn dọn về ở với em gái cho vui và cũng đỡ đần việc nhà, để nó ở 1 mình thì BM e cũng k yên tâm, các mẹ phân tích hộ em xem nên ntn với, e chả có kinh nghiệm sống gì nhiều nên...
VC em quen nhau lâu rồi mới cưới nên QH ANh rể- em vợ rất thoải mái, e k nghĩ là chuyện xấu sẽ xảy ra :Thinking:
Tiện thể, cho e hỏi các mẹ thuê nhà ở SG 1 tháng chừng 3, 4 triệu có kiếm được nhà tàm tạm không ạ?