Mới Li dị với vợ xong,thế là con theo ba,tài sản quyền của mẹ.13 năm vợ chồng,con 12 tuồi.
Tại sao cuộc đời bất công.2 vợ chồng làm nhà nước cùng cty,chồng quyết định ra kinh doanh từ khi con 3 tuổi,chăm làm,chịu khó,mua được nhà ra riêng.Vợ làm công việc nhẹ nhàng,có lẻ thời gian rảnh nhiều nên vợ kết bè,kết bạn và ...vợ cũng biết anh ta cũng đã có gia dình và có 1 con gái,vậy sao lại như thế.Gia đình ta đã chia ly,gia đình người ấy thì sao?Vợ anh ta đau khổ vô cùng,chính chị ấy đã nói chuyện với chồng.Khi chia tay,chồng đã nói tình cảm không còn thì tài sản có xá chi,giao toàn bộ cho em,cũng may là con chúng ta lại đồng ý theo anh,đó là nguồn an ủi lớn nhất của anh,em biết không.
Có bao giờ em tự hỏi tại sao con không theo mẹ?Anh chắc rằng con đã lớn và cũng hiểu ai là người quan tâm ,chăm sóc dạy dổ mỗi ngày .
Bây giờ cha con cùng về nội ở tạm,anh đã hứa với con sau này cha con ta sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều,anh tin vào khả năng và sự qyuết đoán của anh.
"Mất cha ăn cơm với cá,mất mẹ lót lá mà nằm..."sao chua xót quá.
Thôi thì cha con ta cố vượt qua gian nan này nha con.
Tự hỏi mình sao gia đình không hạnh phúc,có lẻ kiếp trước anh và con nợ em.