Vậy là hết, chẳng còn gì để nói nữa, đến lúc này sau 2 ngày bị chồng đánh mình vẫn không thể tin nổi chuyện đó lại là sự thật, mình cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, cái con người mình đã yêu hơn cả yêu cha mẹ, sẵn sàng rời xa gia đình, cha mẹ anh em để theo anh ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ chỉ là được sống cùng anh ta, cái con người mà mình từng yêu hơn cả bản thân mình lại có lúc đánh mình, vung tay đánh không thương tiếc, đến mức mình tìm chỗ chúi đầu vì đau không chịu nổi vẫn còn định bê nguyên chiếc xe đạp của con định giáng vào mình, rồi lấy dây lưng da đánh mình như đánh 1 con chó... thật sự ở nhà mình đánh chó cũng chưa bao giờ dã man như thế... rồi bỏ đi ra ngoài , vậy mà lúc về còn đòi hỏi bắt mình nấu cho ăn, mình là gì chứ, là ô sin hay là con chó luôn luôn phải phục tùng chủ trong mọi hoàn cảnh, mình cũng đi làm, thực tế thu nhập của mình còn nhiều hơn của anh ta, còn biết bao nhiêu việc nhà, việc con... tất cả mọi thứ mình làm chỉ xứng đáng để nhận lại những thứ hư vậy sao?... suốt 2 ngày mình ko dám bước ra khỏi cửa vì đau, vì xấu hổ với hàng xóm, đầu, cổ, cằm vẫn còn đau nhức, gội đầu mà ko dám đụng tới những chỗ bị đánh vì quá đau, giá như anh ta đánh mạnh thêm chút nữa để miình chết đi có lẽ hay hơn, mình chết chẳng có gì hối tiêc, chỉ tiếc rằng mình đã yêu lầm người, chỉ thương con nhỏ dại, mình chết nếu anh ta không đưa về cho ông bà nuôi thì không biết nó sẽ ra sao khi sống với người cha độc ác và tàn nhẫn như thế, thương con lắm lắm con biết không? trong lúc mình đau đớn nhất cũng chỉ có con ở bên, dù không hiểu gì nhưng thấy mẹ khóc cũng biết ôm ấp, vỗ về...


Vậy là hết, chấm hết cho một tình yêu, chấm hết cho 1 cuộc hôn nhân, mình đang nghĩ chuyện ly hôn vì sống với anh ta chẳng biết đến khi nào anh ta sẽ giết mình, và không muốn con chứng kiên sthêm cảnh cha nó đánh mẹ, nhưng mình lại không muốn con sống mà không có cha, rồi mai sau đi học còn bạn bè châm chọc rằng con không cha... biết làm sao đây trời ơi???



Đau đớn, tủi nhục, cứ nhìn thấy anh ta là hình ảnh của trận đòn lại hiện lên trước mặt.


Sau này con trai lớn lên điều đầu tiên mình dạy con sẽ là dạy con biết trân trọng nâng niu những người thân ở xung quanh và đừng bao giờ làm cho người phụ nữ của đời con phải buồn, phải rơi nước mắt và đặc biệt là đừng bao giờ đánh vợ, sống được với nhau thì sống, không thì chia tay, đừng làm nhau đau đớn cả về thể xác và tâm hồn...