Mình 29 tuổi , làm việc trong cơ quan nhà nước lương tháng 5tr, với mức thu nhập này sống ở thành thị chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Gia đình ông bà cha mẹ cô dì chú bác anh em tất cả mọi người đều thúc giục lấy vợ vì trong nhà chỉ còn mỗi mình và 1 đứa 14 tuổi chưa lập gia đình, khổ nỗi không phải mình không muốn lấy mà là vì chưa đủ tự tin để cưới vợ, phần lớn lo lắng của mình là do vấn đề kinh tế , cá nhân mình hiện tại với mức 5tr nếu lấy vợ cuộc sống sẽ rất khó khăn có khi gánh nặng còn bị dồn lệch về phía vợ , mọi người trong nhà cũng đã phân tích lợi ích là 2 người sẽ hơn một người cuộc sống sau này dần dần phát triển lên, nhưng mình nghĩ chỉ có hại cho con nhà người ta thôi vì không người nào muốn vợ con mình vất vả cả. Mình nói 4 năm nữa khi kinh tế ổn ổn mới nghĩ đến chuyện lấy vợ thì mọi người bảo đến lúc đấy có mà thần kinh, mà cũng sắp nhập viện tâm thần vì bị giục nhiều quá rồi.


Mấy bác lập gia đình sớm mà trong tay chưa có gì cho em biết cảm nhận thực tế cuộc sống với, chứ em có mấy thằng bạn lấy vợ sớm mà chưa có việc làm , kinh tế thì lay lắt thiếu thốn, em nhìn em hoang mang về cuộc đời mình,nhiều lúc nghĩ sẽ không lấy vợ hay là kê lên thớt cho xong đời trai.