tôi lấy chồng đc 2 năm, có 1 con trai 8 tháng tuổi. Trước khi lấy chồng thì vợ chồng tôi wen nhau 6 năm mới cưới, thời gian đó tôi cũng hay tới lui thăm viếng nhà chồng, đám tiệc cũng như là những ngày tụ họp của gia đình để sau này về làm dâu ko còn khoảng cách. Cưới xong về làm dâu tôi cũng thấy rất vui vì mẹ chồng và tôi ko có khoảng cách, tôi cứ nghĩ mẹ chồng tôi xem tôi như con gái, điều này tôi thấy rất hạnh phúc.


Nhưng 3 tháng trước nhà xảy ra chuyện cãi vã giữa bố mẹ chồng, hôm đó sáng ra đi làm thì mẹ gọi tôi lại và nói tôi đi làm rồi đi về nhà mẹ chơi khoảng 9h hãy về nhà, để mẹ bàn chuyện gia đình. Lúc đó tôi nghe xong thấy buồn lắm, vì tôi nghĩ mẹ ko coi tôi như con cái trong nhà nên mới nói như vậy. Lúc đó chồng tôi cũng nghe mà ko nói j hết, tôi mới với chồng là về trễ đường vắng wá thì chồng nói là giờ đó mới 9h mà trễ gì. Tôi thấy tủi thân wá nên ko nói lời nào nữa


Tối đó tôi làm theo lời mẹ chồng về trễ, sáng ra thì mẹ chồng nói là do giữa ba mẹ có chuyện, nên mẹ ko muốn lớn tiếng trc mặt con dâu sợ ba ngại, tôi cũng ko muốn nghĩ j nhiều để phải mích lòng với mẹ. Rồi nghe chồng nói lại chuyện giữa ba mẹ, tôi cũng biết đc phần nào buổi họp đó, và mẹ cũng thường hay tâm sự với tôi, vì mẹ ko có con gái nên tôi cũng an ủi, động viên ẹm vượt qua.


Tưởng đâu chuyện gia đình mẹ tâm sự với tôi như vây là đã coi tôi như thành viên trong nhà, nhưng chủ nhật rồi vợ chồng tôi bế con về ngoại chơi, đang chuẩn bị về thì mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi kêu nhắn lại với tôi là cho chồng tôi về nhà để họp gia đình, và ko cho tôi về cùng mà để 1 mình tôi và con ngủ lại bên ngoại. Tới lúc này thì tôi thấy buồn lắm, chồng tôi cũng nghe lời về bỏ lại tôi và con. Tôi ko biết tại sao mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy, chuyện gia đình thế nào thì tôi cũng đã biết hết rồi nhưng sao mẹ lại xử sự như thế.


Còn nhiều chuyện lắm, nhà chồng tôi có 4 người, cưới tôi về là 5, nhưng chú út đi học xa nên ăn cơm chỉ có 4, hôm rồi chú ấy về thì gia đình dùng cơm với nhau, lúc đó tôi đang nấu đồ dưới bếp, mẹ chồng tôi mới xấp chén lên bàn, nhưng chỉ lấy có 4 cái, lúc tôi bê thức ăn lên thì thấy thiếu 1 cái chén của mình, mẹ chồng tôi mới nói là nhà có 5 người mà cứ nhớ là 4 wai. tôi thấy buồn lắm nhưng ko nói gì.


Vợ chồng tôi buôn bán nên cũng hay ngủ lại cửa hàng để coi hàng, mấy hôm về nhà thì nhờ mẹ đẻ tôi ngủ hộ. Nhưng cứ mỗi lần chú út đi học về thì mẹ chồng tôi lại bảo chồng tôi phải về nhà chơi với chú ấy, chồng tôi thì ko dám cãi lời, có khi nghỉ luôn cả ngày để 1 mình tôi làm để ở nhà chơi với em trai, mà nó đi học ở thành phố chứ có phải đi du học đâu mà mẹ chồng tôi cứ làm wá. Lúc đầu thì tôi cũng thương em trai lắm, nên cũng có khi nó về tôi cũng đóng cưa hàng về nhà nấu cơm, nấu món này kia cho nó ăn, nhưng mẹ chồng tôi wá đáng lắm,. có những hôm mẹ tôi ko ra ngủ trông hàng cho tôi về thì mẹ chồng tôi cũng bắt chồng tôi phải về nhà ngủ để chơi với chú út, mặc kệ 1 mình tôi ngủ trông tiệm, vậy mà chồng tôi cũng nghe lời. tôi thật sự thương chú út lắm, vì tôi chỉ có 1 mình nên cũng coi chú ấy như em ruột mình nhưng mà mẹ chồng tôi là wá riết topi6 cũng thấy ghét, cứ chú về chơi là mẹ bắt tối nào chồng tôi cũng fai về, tôi có về đc hay ko thì kệ nhưng chồng tou6 fai về chơi.


Còn con trai tôi, lúc chưa mang bầu thì mẹ cũng có nói là tôi ko nên chuyện hổ khẩu về trong nhà chồng vì nhà chồng ở xa thành phố nên sẽ ko tốt cho chuyện học hành. bây giờ tôi lấy chồng nhưng vẫn còn hổ khẩu nhà mẹ đẻ, và con trai tôi phải nhập hổ khẩu nhà mẹ đẻ tôi. Tôi cũn có bàn với chồng nhưng chồng tôi rất nghe lời mẹ, bên vực mẹ đủ thứ, nói là làm vậy tốt cho con. Nhưng tôi thấy mấy chị bạn tôi lấy chồng đều chuyển hộ khẩu về nhà hcồng và con học cũng vào hộ khảu nhà chồng hết, chỉ có tôi là bị như vậy. Tôi thật sự thấy mệt mỏi wá, tôi muốn thoát ra khỏi cái nhà đó, thoát khỏi người chồng nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ mà ko bảo vệ vợ con mình. Xin các mẹ cho tôi lời khuyên, và nếu ly hôn thì tôi có đc quyền nuôi con ko?