Các chị ơi, hôm qua em vừa phát hiện ra chồng em đi massage. Em buồn lắm. Mấy hôm nay em nghi ngờ bị nấm nên tối qua em có nói với chồng rằng anh mà cứ đi linh tinh mang bệnh về cho em thì đừng trách. Câu nói nửa đùa nửa thật mà thấy sắc mặt chồng em khác hẳn. Lúc sau em gặng hỏi thì mới khai là hôm trước đi công tác đi cùng 2 anh nữa uống rượu xong vào mát xa. Em không thể chịu được nhưng vẫn cố hỏi rằng có dùng biện pháp không nhưng chồng em bảo ko qhệ mà chỉ va chạm bên ngoài thôi. Em có nói rằng anh không biết thương vợ hay sao, anh đi mang bệnh về cho em, lúc như thế anh không nghĩ đến em ah thì chồng em bảo do uống rượu bia và đi cùng xe 2 anh kia vào chả lẽ đêm hôm anh bắt xe khác về? Làm sao mà em tin được đây. Mới lấy nhau được vài tháng, con còn chưa có mà đã như thế này rồi. Hôm qua em còn phát hiện ra lúc trước khi cưới mỗi lần đi công tác anh ấy cũng hay đi...Em buồn quá khóc cả đêm, chồng em xin lỗi và hứa sẽ không như thế nữa. Em phải làm sao đây, làm sao em có thể chấp nhận người chồng phản bội mình như thế được? Mong các chị cho em lời khuyên để em vượt qua giai đoạn này. Tiếp tục hay li dị vì dù sao cũng chưa có ràng buộc con cái gì cả