Các chị cho em hỏi. Các chị ở nhà chồng mỗi tháng đóng góp như thế nào? Nhà chồng em thì rất khá giả. Nhà chỉ có má chồng, chồng và em.Mỗi tháng 2 vợ chồng phải đóng góp cho má chồng 6 triệu đồng theo ý của má. Em là sinh viên mới ra trường 2 tháng là lấy chồng rồi mang thai luôn. Lương mới ra trường bèo bọt lắm, mà phải trích 3tr (+3tr của chồng) để đóng góp, em chẳng còn lại gì để mà tiêu xài cá nhân. Giờ em vừa mới sanh con, vì chưa đủ chế độ đóng bảo hiểm nên ko được lương thai sản. Chồng đưa một tháng 4tr để em đưa mẹ ruột em chăm sóc cho em và con trong thời gian ở cử. Nhưng số tiền đó không đủ là bao so với nhu cầu của 2 mẹ con non ngày non tháng. Cứ đầu tháng hỏi tiền (phải hỏi) thì ngại quá vì thấy chồng không có vui vẻ thoải mái, lại còn chất vất. Em ở cử mà đến cả bữa sáng trưa chiều tối ăn gì cũng phải ghi chép lại để mà phòng có khi chồng hỏi. Thật là buồn. Em thiết nghĩ mình không cần làm như thế phải không các chị. Em chỉ mong chồng em hỏi xem 2 mẹ con thế nào, có thiếu gì không, có cần gì không. Chứ mở miệng ra hỏi thấy bạc bẽo quá.