Đây là đám giỗ đầu tiên ở nhà chồng. Giỗ bà nội chồng, nhưng bố chồng mình không mời bố mẹ vợ của ông (ông bà ngoại của chồng mình ấy), không mời vợ chồng của gì (em ruột duy nhất của mẹ chồng) ở cách đó khoảng 20km. Bảo mình mời em gái của mình đến để ....."phụ nấu ăn, khỏi phải nhờ người giúp, với lại tiện thể mời bà ngoại luôn" (bà ngoại tức là mẹ của mình ấy). Thế mà cứ nằng nặc đòi mời cơ quan mình - Tòa án và mời cơ quan chồng mình - Viện kiểm sát. Lúc nào ông cũng bảo mời 2 Cơ quan vợ chồng mình xuống nhà ăn nhậu. Khi thì lý do "rửa" cái mái che sân, khi thì mời xuống nhà chơi ... cho biết. Mình cũng chẳng hiểu nổi. Mình nghĩ ông thích quan hệ với cơ quan pháp luật vì con trai út của ông có 1 tiền sự, 2 tiền án, mà tương lai gần là tiền án thứ 3. Mình bảo sẽ không mời cơ quan, vì bố mình ko thấy ông nhắc đến, chỉ thấy bảo mời e gái đến phụ nấu ăn với tiện thể mời mẹ mình (chắc cũng đến phụ nấu ăn) và ở cơ quan ai cũng mời đám giỗ ông/bà nội chồng/vợ thì có mà đi ăn giỗ cả năm. Mình nghĩ vậy có đúng không nhỉ?!