Vấn đề lớn của 2 vợ chồng: Không biết nói chuyện gì với nhau!
Em cưới tới nay được 6 tháng, nhưng 2 vợ chồng em đang gặp phải vấn đề: Không biết nói gì với nhau. Chồng em chẳng bao giờ chia sẻ với em bất cứ chuyện gì của chồng, dù là chuyện công việc, chuyện ngoài lề, đi làm về chỉ suốt ngày ôm máy tính vô facebook, đọc báo, chơi cờ...tới nỗi em cảm thấy ghen với nó. Em nói gì chồng cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhiều khi em hỏi chẳng thèm trả lời. Tính em thì chẳng có chút hài hước nào, cố gắng lục tung để tìm một vấn đề nói chuyện với chồng nhưng cũng chẳng biết nói gì. 2 vợ chồng cứ như vậy em cảm thấy mệt mỏi và buồn tẻ lắm. Em lại hay suy nghĩ lung tung, có cảm giác chồng không còn yêu em nữa, nhưng chắc chắn không có người thứ 3 xen vào. Các chị cho em lời khuyên với!