Em sắp lấy vợ, bọn em còn băn khoăn mãi chuyện công việc của vợ em nên chưa biết quyết định thế nào, em xin chia sẻ ở đây và xin ý kiến của mọi người.
Vợ em học trường hàng không ra nên để xin được Nội Bài làm cần phải mất 10 ngàn USD mới xin được việc. Do đó mới đầu em và vợ quyết định không xin việc nữa mà ở nhà mở Shop kinh doanh cho vợ bán. Mới đầu thì cũng OK, nhưng giờ em biết vợ em vẫn đang rất khổ tâm về chuyện này. VỪa muốn đi làm ở Sân Bay lại vừa muốn mở shop. Lý do một phần vì chưa tự tin vào công việc kinh doanh, và một phần vì vợ em sợ những mẫu thuẫn phát sinh xảy ra khi em đi làm còn vợ thì ở nhà.
Nói thật là em thương vợ em lắm, em muốn làm tất cả vì cô ấy. Nhưng giờ em phải quyết định công việc của vợ em ntn để sau này em đỡ phải hối hận. Xin mọi người chia sẻ và góp ý cùng em.