Vợ chồng tôi lấy nhau đã 18 năm. Sau nhiều năm bất hòa vì nhiều lẽ thì chúng tôi ly thân. Sau khi ly thân gần 1 năm, đến nay chồng tôi nói: Từ khi lấy cô đến giờ tôi chưa bao giờ yêu cô, mà cô cũng chưa bao giờ yêu tôi. Tôi vẫn muốn chung sống với cô cùng một mái nhà (nhà tôi được cơ quan cho thuê theo diện chờ thanh lý rồi nhường lại cho cán bộ công nhân viên), thỉnh thoảng vẫn ngủ chung với nhau, đối xử tốt đẹp với mọi người xung quanh, nhưng tình cảm cá nhân thì tự do, nếu tôi có ai, hoặc cô có ai thì không ai can thiệp vào chuyện của nhau, hoặc nếu có ly hôn thì vẫn đối xử tử tế với nhau.
Đúng, chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau, chúng tôi đã dễ dàng đồng ý làm đám cưới trong sự sắp xếp, ghép đôi của các bậc cha, chú. Bây giờ tôi cũng không còn cảm xúc với chông tôi nữa. Nhưng vì các con, tôi vẫn muốn chúng được sống cùng bố và mẹ trong một nhà. Tôi cũng không muốn sau khi ly hôn, chồng tôi lấy vợ khác thì con trai tôi sau này lấy vợ sẽ không có nhà ở, nên tôi đồng ý với giải pháp của chồng tôi.
Nhưng tôi còn vấn đề chưa giải tỏa được. Tôi bảo: như từ trước, tối nay anh ngủ với tôi, ngày mai anh lại chửi tôi, tôi cần anh hỗ trợ việc gì thì anh bảo anh không liên quan, bảo tôi không còn là vợ anh. Nhưng vẫn đòi ngủ với tôi, vậy anh coi tôi là đồ chơi tình dục à! Trong khi tôi cũng đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi, tôi cũng không có nhu cầu tình dục nữa. Nhưng chồng tôi bảo chẳng lẽ tôi đi ra ngoài (tìm gái) để thỏa mãn tình dục, hoặc mua đồ chơi kích dục à! Đàn ông không có tình cảm với phụ nữ nhưng vẫn có nhu cầu giải quyết ham muốn tình dục.
Vậy nên tôi muốn được nhận những ý kiến của các anh chị em để giải quyết về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn.