Các mẹ ơi! Em tức quá không ngủ được, lên diễn đàn xin các mẹ tư vấn giúp em.


Em lấy chồng được chưa được 3 năm thì phát hiện chồng e ngoại tình. Mặc dù lúc phát hiện ra, chồng e khẳng định là đã chia tay (chồng e nói là vì nghĩ cho con nên đã nghĩ lại) và có cho e xem thư chia tay của 2 người. Mặc dù vậy nhưng e vẫn thấy rất đau khổ, e mất ăn mất ngủ hàng tháng trời, e mất niềm tin và suy sụp hoàn toàn.


Cuối cùng, e quyết định sẽ bỏ qua cho chồng, chú tâm hơn vào chăm sóc chồng ..v.v.., cũng mong là để hàn gắn gia đình.


Mặc dù vậy, trong lòng e chưa bao giờ quên chuyện này nên e rất để ý từng cử chỉ, tin nhắn, điện thoại của chồng. E biết 2 người vẫn liên lạc với nhau, trao đổi công việc (vì chị ta cùng cơ quan với chồng e nhưng khác chi nhánh) thỉnh thoảng cũng có hỏi thăm gia đình sức khỏe, ngoài ra e ko thấy có gì khác nên cũng dằn lòng làm ngơ.


Nhưng sắp đến sinh nhật chồng e, e tình cờ được biết chị ta có mua đồ tặng cho chồng e, thật lòng e chỉ muốn gọi mắng cho chị ta một trận, hoặc là gọi cho chồng chị ta và tung hê mọi chuyện, nhưng e lại sợ nhỡ bây giờ chuyện chỉ đơn thuần là tặng quà sn cho nhau mà e làm ầm lên thì có làm cho chồng e xa e hơn và lại quay về với chị ta không?


Nhưng e lại sợ, nếu mình lờ chuyện này đi rồi đến sn chị ta chồng e lại mua quà đáp lễ, cứ thế qua lại chả mấy chốc lại ngựa quen đường cũ thì sao?


E khó nghĩ quá, theo các mẹ e phải làm thế nào bây giờ?