mong con là của riêng mẹ , mong k ai can thiệp cuộc sống của 2 mẹ con .Mẹ sợ 1 ngày mẹ sẽ mất con vì bố của con quá trẻ con và gia trưởng k biết nhìn nhận đâu đúng đâu là sai , mẹ sống trong ức chế thế mà lúc nào cũng nghĩ mẹ sung sướng , thà mẹ tự làm hết mẹ còn sướng hơn .1 ng đàn ông trong đầu cũng chỉ dựa dẫm vào bme thì ng vợ mong gì .mẹ rất sợ bố đọc đc n dòng này rồi lại đánh mẹ , mẹ k sợ bị ăn đòn mẹ sợ mẹ lỡ tay thì con thành mồ côi k cha k mẹ .Con biết k con là cả cuộc đời của mẹ , mẹ quá chán với cs hiện tại .Mẹ buông xuôi rồi , h mẹ chỉ lo cho con trai mẹ thôi , còn nhà cửa ai muốn mua thì mua .Giá mà chỉ có mẹ con mình sống với nhau nhỉ ......... mẹ buồn quá .mẹ hận hận suốt đời những gì ng ta đã gây ra cho mẹ , ko bao h quên .Mẹ muốn mang con của mẹ đi , nhưng còn ông bà , bố sẽ đến làm phiền , ông bà hiền lành k va chạm bjo làm sao lại với những mưu mô nhà bố con ...... con của mẹ đời mẹ k hối hận là đã sinh ra con .Mẹ p làm gì đây mẹ đã quá chán rồi , mẹ muốn buông nhưng k nỡ xa con , con còn nhỏ quá mà , làm sao đây ???????