Mình kết hôn hơn 3 năm, và có 1 con trai hơn 2 tuổi. Gd chồng mình cũng dạng tình cảm, thương và lo cho con cháu, nhưng tư tưởng và lối sống rất bảo thủ vá cổ hủ vô cùng, khác với nhà m trời 1 vực
Mình lấy chồng cùng thành phố, nhà m ở trung tâm, còn nhà chồng ở ngoại thành, cách nhau co 3km nhưng lối sống và văn hóa vô cùng khác biệt.Nhà m thì thoái mái, đầy đủ cái gì cũng có cả, nhưng BMD m dạy dỗ con cái rất nghiêm chứ ko phải chiều chuộng mà để 3 anh em m có tính tự lập, ko ỷ lại vào ba me.
Những ngày mới về làm dâu, m ko quen dc cách sống ở nhà chồng, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập. Mang tiếng là sống ở thành phố, nhưng cuộc sống rất thiếu thốn, mặc dù nhà chồng thuộc dạng khá giả. Nấu ăn bắng bếp than, xài nước giếng, nhà k có máy giặc máy nc nóng, lúc tụi m mới cưới có ý là sẽ mua, nhung bmc k đồng ý, nói là tốn diện, tốn nước...
Bố chồng mình nói ra bảo là hỗn chứ tính tình như đàn bà, bc ờ nhà, suốt ngày soi mói m, chuyện bếp núc giờ giấc của m, rồi cứ gặp người này người kia là nói xấu m… mà k phải chuyện trong nhà, mà chuyện nhà người khác bc cũng để ý, dòm ngó rồi đi nói xấu người ta. Mà ăn nói thì thiệt là làm m ko tôn trọng nỗi, nc với con với vợ mà toàn chữi thề, con đ? này nọ, có lúc chửi DM m nữa chứ , nhưng chửi sau lưng thôi, ch m nghe dc thì cũng cãi nhau, nói ba làm cha mà ăn nói vậy, thế là ông sửng cổ lên cãi “ tao làm cha tao chữi sao cũng dc, m làm gì tao, giờ tao đánh m cũng dc”. M chứng kiên dc cảnh đó mà thiệt ngao ngán :o :o:o
Mc m thì luôn thích mọi việc trong nhà phải theo ý mc, từ việc nấu nướng, bày biện, ngay cả việc sắp xếp quần áo của 2 vc m. Mc m nấu ăn ko ngon, nhưng lại bắt m nấu theo ý bà, như nấu canh lá giang thì ko bóp ra, so chua; nấu canh chua thì k bỏ me, chỉ bầm dứa cho nhuyễn ra để có vị chua, sốt cà chua thì chỉ lấy vỏ mà bỏ hột, nước rau muống luộc m chỉ bỏ chanh và nêm chút gia vi, mc lại dổ dầu ăn sống vào. Cá chiên thì bà đổ nước mắm vào chấm cũng đổ them dầu đã chiên vào cùng , rau muống để chấm thì m chỉ luộc lên thì bà bắt phải chiên qua dầu, nhưng ko nêm nêm gì cả…. nói chung là nhiều cái khác người lắm, nhưng m nấu với b thì vẫn phải nấu theo ý, lúc m nấu 1 mình mới dám nấu theo ý m. M nấu ăn ngon hơn mc, bc và em trai chồng , cả bà nội khó tính cũng rất thích ăn những món m làm, BC nói muốn ăn món m nấu thì mc mới dể m làm, nhưng bà ko bao giờ ăn những món m làm, mà bà làm món khác ăn riêng ….:-S:-S
Mà bà lại thích xen vào chuyện 2 vc m, mà ch m cũng k biết lên tiếng, cứ để mc xen vào, có khi còn kể tội mình với mc, những chuyện vớ vẫn mà chồng cũng méc lại như là, lúc mình giận, ch ôm m, m gạt tay ra, hay mình lấy cái chăn khác để đắp chứ k đắp chung chăn với ch... như vậy mc mình cũng la mình nào là " con làm v là k dc, làm v là con k cần chông"... lúc đó thề là mình mún quỳ xún lạy 2 mẹ con lun :D :D, lúc cãi nghiêm trọng hơn thì mc lại xen vao , và cũng chỉ chửi m, " mày là vợ thì chồng nói mày phải nghe" , "nó nóng nó chửi thì mày phải nhịn". M k nhịn thì bc nói " con này nó ko biết nhường nhịn mày, m ko ở với nó dc đâu, mày bỏ nó đi", " mày giờ có bỏ nó thì cũng lấy vợ khác dc, chứ nó ko ai thèm lấy"..... ức chế ko chịu nổi, trong khi mình có phải là cái thứ ko ra gì đâu, cũng dc hoc hành tử tế, cv ổn định, thu nhập cao gấp đôi chồng, hình thức cũng tốt, từ sau khi lấy chồng đến lúc sinh con , vẫn có người ve vãng và nhiều người vẫn khen m đẹp, m sinh xong lấy lại phọt đẹp như thời con gái chỉ trong 3 tháng ( chắc do lúc ỡ cữ dc nhà chồng "chăm tốt" quá), ra đường ko ai biết m đã có chồng con rồi đâu…. @};-@};-
Nói vể việc sinh con, còn trong tháng ỡ cữ, mà chăm con, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có mình m, trong khi mang tiếng chăm con dâu đẻ nhưng chỉ dc tháng đầu mc nấu cơm cho, còn lại mọi việc m tự lo. Khi vừa đầy tháng, là một mình chăm con,vừa cơm nước cho cả nhà, chưa nói là nhà chồng mình k thích nấu món buổi sáng ăn cả ngày, mà sáng món khác, chiều món khác. Tưởng nhà chồng thương, ai ngờ...:((:((. Đến lúc tết, lúc đo con mới dc hơn 2th, vẫn thức bú đêm mấy cữ. Mình cũng kn năm trước là tết mc đều dậy sớm làm đồ cúng từ 5-6 sáng, cúng từ giao thừa cho đến hết mùng 5. Năm trước thì m vẫn dậy sớm phụ mc, nhưng năm nay bận cho con bú đêm, nghĩ sáng ko dậy nỗi, nên từ tối hôm trước mình đã sơ chế đồ ăn sẵn hết, để tủ lạnh, sáng mc chi việc đem ra nấu thôi, k mất tgian. Tưởng BMC cũng biết thông cảm cho cái thân con mọn này, nhưng ko,:((:(( Sáng mùng 1 tết, mc dậy mà mình chưa dậy thì bc đã la ầm ĩ rồi, nào là tết nhất, nào là ko biết điều.... mình cũng lết xác đậy xuống phụ mc, nhưng chỉ có nấu nướng thôi , thì mc đang làm rồi, ko có việc gì cho mình làm, thế là mc kiu mình qua tắm rửa thay đồ cho bà nội chồng ( bnc) đang ở nhà kế bên(bnc mới mổ dạ dày dc vài ngày, ko di lại dc). Trong khi xung quanh nhà chồng m còn gd 2 cô chồng nữa, cháu ngoại thì đầy đống, cũng lớn cả, vậy mà kiu tắm rửa cho bnc thì bảo là dơ lắm, nên ko làm, mình phải làm. Chưa kể là bnc m cực kì kỹ tính, bắt mình phải rữa và lau "ch" cho bà thật kỹ và sạch. Lo cho bnc xong m fai về tắm lại thật sạch mới dám vào cho con bú
M là m k phải kể công gì, nhưng m buồn vì bmc ko thông cảm cho m. Đang có con mọn cần dc ưu tiên chứ. M buồn nhưng cũng k tỏ thái độ gì đâu. Sau này có mâu thuẫn m mới nói lại với ch m là, nếu là con gái của bmc hay của mấy cô ch, thì chắc ko bắt bẻ m vậy rồi.
Nói về ch m cũng chán lắm, tgian mình còn nghĩ thai sản, cả đêm thức lo cho con, rồi ban ngày cũng vậy, chẳng ngày nào m dc ngủ bù. chiều ch làm về thì m cũng lo com nc sẵn sàng rồi. mệt bở hơi tay nhưng có ca thán tiếng nào với ch. có lần 1 buổi chiều mc mình vào phòng giúp mình rửa ráy, thay đồ cho con , M thấy việc này cũng đơn giản nên m thì nắm ngoài võng, do mệt quá mình cũng chợp mắt ngủ quên 1 tí, thì ch đã la làng là vào phụ mẹ đi... m nghe nên thức luôn mà tủi than đén phát khóc:((:((
Lúc đó mình chỉ nghĩ ts dc co 4 th thôi, trong 4 tháng đó mc m rất thảnh thơi, vì co người lo cơm nước dọn dẹp. đến lúc m đi làm lại thì bắt đầu có chuyện. M đi làm lại thì đem gủi con về ngoai chứ cũng k gủi mc, mình đi làm nên mc lo cơm nước, m thi dọn dẹp rồi lo cho con. hôm nào mc bận k nấu cơm thì mình làm về nấu luon. vậy mà suốt ngày bị nói là lười biếng , ko làm việc gì, nghe mà chán. đến lúc con m dc hơn 8 tháng, thì vc m cãi nhau to ( trc đó cũng vài trận cãi nhỏ rồi) Do hôm đó, đám giỗ ông m, nên mẹ m bận ko trông con dc, nên sáng m fai day sớm chở con đi gửi cách nhà gần 20 km, rồi từ đó chạy qua cty 14km nữa, rồi chiều làm về cũng đi ngược lại với quãng đường như vậy, về đến nhà lại phải chạy qua nhà mẹ m đốt nhang cúng ông. Lúc đó m lại mới bị dính bầu nữa ( m có bầu truộm), lại đi đi về cả ngày như vậy, lúc về lại nhà là m đã quá mệt, nên nằm vật ra giường, chồng m bảo m dậy phơi đồ, m nói là a phơi dùm em đi, ( m là m nc với chồng rất nhẹ nhàng khách sáo, lúc nào cũng là “làm dùm em” thôi) vậy là chồng m lớn tiếng với mình, kiều như m nằm đó mà bắt chồng làm, m nói a ko phơi thì lát e dậy phơi, giờ e đang mệt qua,vậy là ch m chửi thề D.M với m, còn đánh mình nữa. Mắt mình mới bắn laser mà ch đánh m 1 cái rõ đau, nổ cả đom đóm.( nhớ lại m tức mún khóc). Đó giờ m ra ngoài, giao tiếp, chưa bgio ai nặng lời với m, chứ đừng nói là chửi thề với m. Trong khi cả m hay ch đều ăn học đàng hoàng cả. vậy mà mc vẫn bênh ch, nói là " nó chửi mày thì mày nhịn nó đi", m mới nói là "chui con vay sao con nhịn dc,ba ma con de con ra k fai de ch chui kieu vo hoc nhu vay" mc phán "chứ nó chửi m thì m chết à". M cũng k biết nói gì luôn, chỉ mún ra khỏi cài nhà đó ngay lập tức. Sáng hôm sau, m gom đồ , ôm con về nhà mẹ ngay va luôn,hôm đó m bị sảy thai…. :((:((:((:((
Vì có sẵn nhà của cô chồng kế bên ( ko ai ở, bảo là bao giờ mún ở thì cứ don qua), nên chồng mình dọn ra ngoài ngay hôm đó, rồi qua năn nỉ m về, nhưng m vẫn ở lại nhà mẹ 1 tuần sau đó thì về lại. BMD m thì ko ý kiến gì, để con cái tự giải quyết với nhau, nhưng có nói là , ko khuyến khích con gái giận chồng là bỏ về nhà BMD, nhưng chồng mà chửi vợ ,đánh vợ, ko tôn trọng vợ thì cứ về nhà ba mẹ, ko sợ ai nói ra nói vào. Còn chuyện muốn về với chồng hay ko là chuyện của m qd . Bây giờ thì đã ở riêng rồi. Nhưng vẫn kế bên nhà chồng, suốt ngày bị bc dòm ngó, noi xấu mình tùm lum, còn mc thì nghe tiếng con khóc là chạy qua chửi mình, nào là con khóc ko biết dỗ, có đứa con mà k biết lo.... Mà phải nói luôn là từ hồi cưới m sống k phụ thuộc vào ch, lúc có bầu, sinh con, từ tiền khám thai, bv, bs, sữa bỉm, đầy tháng con, .... cũng là mình lo hết. Giờ ở riêng, thì cả ăn uống điện nước nét cap, mua sắm … m lo tất … Còn mua vàng tiết kiệm, còn cho tiền chồng học bằng lái, mua xe tay ga, mua iphone...... M cũng đâu phải lười biếng gì, việc nhà thì chia ra, 2vc cùng làm, m đi chợ cơm nước, chăm con, chồng m thì dọn dẹp nhà cửa. quần áo thì cho vào máy giặt, ai rảnh thì người đó phơi. Mà bmc toàn đi nói khắp nơi là m sướng, ở nhà chồng nó làm hết……:|:|:|
Chồng m chỉ dc cái hiền lành, biết iu thương vợ con, biết phụ m việc nhà,chứ thu nhập chỉ = 1/2 m, mà rất sợ bmc, chỉ từ lúc ra riêng dc m đấu tranh tư tương + bạn bè góp ý nên giờ cũng đỡ rồi. m nhớ ch m sợ bmc đến nổi là, những ngày đầu mới ở riêng mỗi lần 2 vc đi đâu là cũng chạy qua xin phép bmc, :d,, chịu nỗi chồng tui ko
Vậy mà bmc toàn nói là m có phước, có đốt đuốc đi tìm cũng ko tìm dc nhà chồng nào như vậy, nghe mà k tieu hóa nổi x-( x-(
Giờ lại bắt đầu cuộc chiến chăm con và dạy con… ông bà thì theo truyền thống của gd là lo cho con cái từng ly từng tý, tận chân tơ kẻ tóc. (Ch m cũng dc dạy theo kiểu như vậy nên lúc mới quen m cái gì cũng dựa vào ba me.) Còn m thì mún con tự lập và k chiều con, BMC và cả bnc cứ mắng m suốt. M cũng tững nói bong gió, góp y rằng ông bà đừng chiều nó, nó sẽ hư, để chúng con dạy dỗ nó, chứ cứ bênh nó sau này nó k biết sợ ai, k dạy dc. Nhưng vẫn đâu vào đấy, chồng m thì cũng k dám nói gì, hay làm cứng gì cả. Thật sự thấy chán ngán nhà chồng lắm nhưng ko biết làm sao. Mặc dù đã o riêng nhưng kế bên như vậy m cũng k cảm thấy thoải mái, bảo ch tìm chỗ khác ở nhưng y chồng m vẫn muốn ỡ gần BMC để có gì còn nhờ vả… m cũng ko biết nói gì
Vì như vậy cũng k đến mức mphải ly hôn, mặc dù có ly hôn cho dù về ngoại hay thuê nhà riêng thì với thu nhập của m, 2 mẹ con vẫn sống thoái mái. Điều kiện chăm con, học hành bên nhà m cũng tốt hon nhà chồng. Chồng m thì cũng biết lo cho gd, mặc dù ko lo dc về tài chình nhiều, chồng m cũng rất ngoan, ko tụ tập , hay nhậu nhẹt, bài bạc gì cả. nhưng ko biết m phải sống trong cảnh đối phó với nhà chồng kiểu này đến bao giờ nữa…..
Nếu mình là con đẻ của mc thì dc cưng như trứng ấy chứ ko phải bị bắt bẻ như thế nỳ đâu....