Mình đang cô đơn quá. Ước có 1 vòng tay, bờ vai ấm áp, vững chắc để dựa vào.
Mình đang rất suy sụp chuyện gia đình. Say có, ốm có, khóc lóc có. Bây giờ không biết làm gì cả. Cô đơn 1 mình với 4 bức tường. Ngày đi làm không dám về nhà sớm, ngày nghỉ chỉ nằm nhà khóc. Không biết để quên 1 người gắn bó với mình 10 năm thì mất bao lâu, ai có thể chỉ cho mình cách nào để tìm quên được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu bạn muốn chia sẻ và muốn được an lạc để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn khi mất đi một điều gì đó .Bạn có thể...