Ứng xử với mẹ chồng khó tính như thế nào cho vừa...
Chào các bố các mẹ,
Em có chuyện muốn tâm sự và nhận được lời khuyên chân thành từ các bố mẹ.
Chuyện là em làm dâu mẹ chồng đã được hơn 2 năm. Chồng em con một. nên mọi tình cảm quan tâm mẹ đều dành cho vợ chồng và đứa con em. Mẹ chồng em là người tốt, chân thành nhưng khó tính và nói chuyện không khéo.
Nhiều lần, nhiều chuyện tích tụ em thực sự rất buồn rất mệt mỏi. CHồng em cũng biết điều đó và cũng là người khuyên nhủ, hòa giải 2 mẹ con nhiều lần. Thậm chí mẹ chồng còn cho rằng chồng bênh vợ quá. Em từ trước có bực hoặc không đồng tình với mẹ chồng cùng lắm chỉ khóc hoặc tỏ vẻ buồn phiền chứ chưa bao giờ cãi láo cãi lếu. Mẹ chồng em khi nghe góp ý cũng đã cố gắng thay đổi. Nhưng hình như không bao giờ là đủ, khi mà em làm gì mẹ cũng ko vừa ý. Nấu ăn, mặc quần áo cho con nhiều hay ít, mua cái ghế ăn dặm loại này loại kia, giặt quần áo từ tối hay sáng hôm sau mới giặt, cho con ăn cái này hay cái kia... mẹ chồng đều comment và nói phải thế này thế kia. Mẹ chồng em quen thế rồi, ở nhà cái gì cũng thích theo ý mình, trái ý là không chịu, cũng có lúc thấy sai thì bảo công nhận bây giờ mới thấy nhưu thế không nên. Nhưng thường là trong lúc mẹ nhất nhất theo ý mình thì em là cái đứa ức nhất vì em thấp cổ bé họng nhất nhà rồi còn gì. Nói lại thì bảo con dâu k tôn trọng mẹ chồng, k cãi thì mình ức.
Khó tính đến mức củ hành cũng phải gọt theo ý mẹ. Dù em cũng có nhiều lúc biếu quà , biếu tiền và kheó léo để mẹ chồng em hiểu em cũng là người đóng góp kinh tế ít nhiều và tôn trọng em hơn (trước đây mẹ chồng em cứ nghĩ em kiếm được ít nên chồng em phải gánh gần hết kinh tế). Từ hồi đấy thấy mẹ chồng cũng lắng nghe ý kiến của em hơn, nhưng nói chung vẫn là áp đặt và quan tâm thái quá. Nhiều lúc e ko còn tự do còn không gian riêng nữa.
Sáng nay chỉ chuyện em mặc áo hơi nhiều cho con vì sợ trời lạnh mà mẹ chồng mặt sưng lên nói em sao mặc cho nó lắm thế.... bla bla... em thực sự bất ngờ vì với chuyện như vậy thì có thể nói nhẹ nhàng rồi em sẽ thay áo cho nó thôi.
Càng gân lên thì em càng muốn bướng. Các bố mẹ bảo em phải làm sao đây ah. Nhà em cả chồng và bố chồng em cũng đều hiểu và biét tính mẹ em thế nhưng bản chất khó dời, góp ý nhiều lần nặng nhẹ ko được.
Mà chồng em con một, ra ở riêng thì cũng khó lắm ạ.