Chuyện của mình thế này:


Vợ chồng mình cãi nhau to, chồng mình đuổi mình ra khỏi nhà đòi ly dị. Sáng hôm sau chồng gom quần áo của mẹ con mình về nhà mẹ đẻ. và chúng mình ly thân từ đó tới nay 3 tháng rồi.


Trong thời gian đó mình tìm mua nhà( tiền mẹ mình cho), h mình sửa sắp xong chuẩn bị dọn về ở.


Mình định hôm này cúng nhà mới mời ông bà ngoại, ông bà nội qua, nhưng mình cực phân vân trong chuyện mời ông bà nội. Vì ttronng thời gian mình ở nhà chồng, mình cũng bị bố chồng đuổi , và bắt chồng mình bỏ mình mấy lần rồi, toàn là vì không vừa ý, mình không cãi nhé( đuổi xong thì hối hận lắm, lại đánh tiếng gọi về mình về một phần cũng vì yêu chồng, một phần cũng nghĩ 2 ông bà có mỗi chồng mình là con trai, không ở đó thì chồng mình khó xử).


Còn mẹ chồng, chị chồng thì trong lúc vợ chồng mình như vậy cũng không vun vào toàn bóng gió với họ hàng mình là cho con trai bỏ vợ.


Về phía họ nhà mình, các bác mình nghe mẹ chồng nói thế toàn nói mình nên bỏ đi, vì người ta không tôn trọng mình thì khó sống lắm,


Đại khái thế, chưa ly hôn mà dù ly hôn thì cũng là bm, vậy các mẹ cao kiến cho mình lời khuyên là có nên mời không ah?


Từ lúc xảy ra chuyện người lớn chưa nói chuyện với nhau, chồng mình thì hàng ngày vẫn đưa đón con đi học.