giờ em kg bik phãi làm sao nữa mấy mẹ oi , em thấy ck em đứng giữa e va me ck nghĩ mà tội ,nhưng kg bik phãi giúp ck thế nào !
Chuyện là MC e la người tính toán keo kiệt , khó chịu , nhìn bề ngoại thì rất ư là dễ chịu nhưng ỡ lâu mới thắm mọi ng ah . Trước mặt e thì tốt đẹp , nhưng khi nc vs ck em riêng thì khác , nói e này nọ . Hiện tại em đang mang thai 14 tuần , nhà e thì ỡ sg , con nha ck thì ỡ đồng tháp , không khí ỡ dưới rất nóng , lâu lâu thì e về chơi được , MC e bắt e phãi zìa dưới ỡ rồi sinh ỡ dưới , nhưng gia dinh e và e thì không chịu vì ly do muốn đễ bé ỡ môi trường tốt , vì ỡ dưới đó muốn ăn gì cũng phai đi xa mới có , còn gặp mc e thấy cái gì rẽ mới mua còn mắt thì quên đi hen .
Có zậy thoy đó mà nói em nếu kg sinh ỡ dưới thì bã bõ lun kg quan tâm nữa , sau này có cai gi thì đừng nhờ bã giup nữa .
Còn rất nhiều chiện kg bik kễ thế nào nữa , ck em nhiều lúc em thấy ck e đứng trc mat MC như kg có tiếng nói zay , cái gì bã cũng mún làm theo ý bã , kg cho ck em lên ý kiến , e bik ck em rất khó xữ , nhưng e kg bik phai lam the nao đễ giup ck nua , mặc dù em kg đồng ý làm dâu . Hiện tại em đang ỡ nhà mẹ , nhiều lúc nhớ ck mun đi về đó vs ck , nhưng nghĩ cãnh tượng ỡ đó em thật sự chịu kg nỗi . nóng nực , ma lại kg thoãi mái , ngũ thì lại ngũ vs mẹ ck nữa chứ , cãm giac khó chịu cực kỳ . kg thoãi mái cũng kg có sự riêng tư cũa 2vkck nữa . Lâu lâu ck lên thăm cũng bị kiu zìa gấp gáp nữa ! Mọi người giúp e với !!!!!