Cái này e đã viết bên top chán cs hôn nhân của bạn heodat87 nhưng để kể câu chuyện có đầu có cuối em xin phép copy qua đây và nhờ các mẹ tư vấn giúp. Hơi dài nên e chia mấy phần các mẹ chịu khó đọc jup e nhé
Trước khi lấy chồng cũng biết chả sung sướng gì dưng mà ko nghĩ nó tụt dốc nhanh thía ạ, choáng..... E và õ iu nhau gần 5 năm mới cưới, trong lúc iu nhau cũng khổ sở lém bị gia đình, bạn bè, họ hàng của e phản đối kịch liệt vì xét mọi mặt thì lão đều thua e. Dưng lúc đó nghĩ lão là người phù hợp nhất với mình (về nội tâm và tính cách) với lại bị gđình nhà chồng giăng lưới nhện chụp bắt mà e thì non nớt thoát sao nổi. Thời gian đầu dù khó khăn nhưng rất happy nhưng khi con gái đầu lòng ra đời thì bắt đầu có sự thay đổi. T6 vừa rồi em chết điếng người khi lão điên lên và gọi mày tao với e. E thì vốn dĩ là người hòa nhã, nói năng rất lịch sự, vui vẻ, dị ứng với kiểu ăn nói sỗ sàng (chỉ đối với vợ chồng thôi chứ bạn bè thì vô tư). Mà chuyện có gì to tát đâu, suốt mấy tháng nay lão ham mê xem phim mà chẳng mấy quan tâm tới vợ con, ngày đi làm thì chớ chứ đêm về chơi với con được 1 tí là lại nằm ườn ra xem phim, mà lão nhà e thì béo chút béo chít. Hôm rồi khi lão xem đến 9h tối rồi e bảo lão là đừng có xem nữa mà xuống sân đi tập thể dục đi, nói vài lần lão ko nghe thế là e đập đập vào chân lão phá, 1 lúc lão điên lên nói mày làm cái gì đấy, e ngớ người ra vì cũng chỉ như chuyện đùa thôi, e cũng điên lên nói lão là đồ vô học, nói thêm vài ba câu e điên quá bảo lão biến đi, thế là lão bảo tao đi đây nhà này mày đi mà ở (lão ở nhà của mẹ e mua cho e nên lúc nào cũng tự nghĩ là hèn để ức chế). Sau này e phát hiện ra lão bị viêm tai ko nói gì với e và chắc cũng đau sẵn rồi chẳng may e động vào làm lão đau nên lão nổi điên. Thế là lão đi thật, hôm sau e cũng cho con về ngoại chơi 3, 4 ngày luôn. Con e mới được 7 tháng, hôm đầu lão gọi điện 3 lần e ko thèm nghe máy vì còn đang sốc dữ lắm, 3 ngày sau lão cũng chẳng thèm hỏi han gì luôn. E càng giận vì nghĩ vợ ko cần thì thôi cũng phải quan tâm con chứ, e vẫn trả lời tin nhắn của lão chứ có phải ko đâu mà chẳng thèm hỏi con lấy 1 câu. Sau 4 ngày e cho con về thì lão cũng ko thèm về nhà, chỉ mỗi ngày về 1 lúc để thăm con thôi. Đây ko phải là lần đầu lão xưng hô với e thế, lần trước khi con 2 tháng ô bà nội đón mẹ con về giữa e với ô bà nội xảy ra nhiều bất đồng xung quanh việc chăm cháu, e chưa nói hỗn với ô bà câu nào, chỉ kể chồng nghe những điều ko hợp với ô bà, lúc đầu lão ko nói gì lúc sau chắc tự hào dân tộc nổi lên khi e dám đụng vào gđình hoàn hảo của lão thế là lão bảo e mày vừa vừa phai phải thôi và 1 tràng giang đại hải nữa mà e ko nhớ nổi vì lần đầu ấy e sốc nặng. Sau lần ấy e đã nói với lão e ko thể chịu nổi kiểu xưng hô như thế, và giờ nó lại tiếp diễn, e thất vọng về lão kinh khủng, khi lấy về lão như người khác hẳn luc iu ấy. Nói chung việc này chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi, chứ những việc mình phải cắn răng bỏ qua nhiều kinh khủng. Mà dạo này e cũng thấy tình cảm của lão nhạt nhẽo đi rất nhiều nên mới cư xử với e thể chứ lúc iu đố dám. Giờ thì e nghĩ bản chất của lão là người cục cằn thô lỗ, trong khi e ưa mềm mỏng chưa bao giờ biết to tiếng cái gì. Lão lại hay tự ái (nhất là vụ phải ở nhờ nhà bên vợ), lại ích kỉ ko bao giờ thấy mình sai, ko bao giờ chịu xuống nước xin lỗi vợ, và cái e chán nhất là chắc lão cũng thương con nhưng lại ít quan tâm đến con. Em chỉ nghĩ nếu e cố là vì con dưng mà với người ba cục cằn thế thì có đủ bình tĩnh để khuyên giải cho con, con gái e sẽ nghĩ sao khi mỗi lần cãi nhau thì ba nó lại xưng hô mày tao với mẹ nó, rồi đùng đùng bỏ nhà đi mất dạng ko biết khi nào mới về, ko biết con gái e mà thấy vậy sau này giận ba mẹ nó có dạt nhà ko nữa?? Mà cái e lo ngại là những việc này toàn những mâu thuẫn nhỏ mà đã đối xử với nhau thế, thế nếu có những mâu thuẫn thật sự lớn, động đến lòng tự trọng (hay tự tôn) to đùng của lão thì chắc lão ăn thịt e mất. Nói chung thất vọng toàn tập. E đang tìm mẫu đơn ly dị, ai từng nghiên cứu cho e với. Chứ cứ nghĩ vì con mà cố thì chắc gì nó đã sướng khi ba mẹ hết thương yêu, tôn trọng mà lại cứ phải buộc nhau dưới một mái nhà các mẹ nhỉ. E viết hơi dài dòng các mẹ thông thái thông cảm nhá.