Chào các bạn, mình nhờ các bạn tư vấn giúp trường hợp của bạn mình. Mình bức xúc quá mà cảm giác quá bất lực, không biết phải làm thế nào nên nhờ đến cộng đồng WTT này. Mong các bạn giúp bạn mình với!


Bạn mình lấy chồng đã gần 10 năm, có 3 con. Con trai lớn 7 tuổi. Con gái 5 tuổi và con út 2 tuổi. Khoảng 1 năm nay thì mâu thuẫn vợ chồng quá lớn nên quyết định ly hôn.


Nhưng ai bảo ly hôn dễ, với bạn mình chẳng dễ chút nào. Đã hòa giải 3 lần rồi mà có lẽ sẽ còn hòa giải nữa cho đến khi bạn mình mệt mỏi phải chịu theo điều kiện nhà chồng đưa ra: ký giấy công nhận căn nhà hai vợ chồng ở trước đó là của riêng chồng.


Vợ chồng bạn mình cũng khá có của ăn của để. Chồng buôn bán xuất nhập khẩu. Vợ làm bác sĩ. 3 đứa con là 3 căn nhà (hoặc đất) + 1 nhà kho + căn nhà hai vợ chồng ở. Dở một cái là khi giận chồng, bạn mình đã bế con về nhà ngoại. Bây giờ muốn về lại nhà thì không được. Các con thì ngày nào cũng hỏi sao mình không về nhà hở mẹ? Bố thì trước kia nằng nặc đòi bắt con trai (nối dõi), sau thì cũng không chăm con, mẹ xót quá rước con về thì để mặc luôn, cho nuôi luôn. Coi như bạn mình hiện tại một nách 3 con.


Trong số tài sản đã có thì chồng bạn mình đã tẩu tán hết 2 căn nhà (đất) rồi. Còn nhà kho đó cũng không tìm thấy giấy tờ. Bạn mình phải tự đi chứng minh căn nhà còn lại mua trong thời kỳ hôn nhân. Còn căn 2 vợ chồng ở thì chồng bạn mình khóa cửa không cho bạn mình về.


Trưa nay bạn mình đánh liều về thì nhà chồng ra ngăn cản chửi rủa, chửi khiếp lắm không thể chịu được. Trưa nắng chang chang mấy mẹ con đứng ngoài đường. Gọi công an, công an nói đó là việc riêng của gia đình chị. Chầu chực cho qua đến hành chánh để gặp hội Phụ nữ thì họ cũng nói họ không can thiệp được.


Bạn mình tuyệt vọng quá. Bạn mình nói hay ký đại giấy đi cho xong. Ổng nói rằng sẽ cam kết cho mấy mẹ con ở lại trong căn nhà cũ đó cho đến khi mấy đứa nhỏ tròn 18 tuổi. Mình can, đừng ký, lẽ phải thuộc về mình mà. Ừ thì lẽ phải là thế nhưng đụng chạm thực tế không như vậy. Bạn mình bảo, dường như chồng bạn ấy đã "mua" hết những người xung quanh. Bạn ấy cảm thấy đâu cũng là bức tường. Không biết phải làm sao.


Mình cũng không biết phải làm sao. Mình nói bạn mình thôi cho mình 1, 2 ngày mình lên đây nhờ các bạn xem sao, có ai có hướng gì không? Có luật sư nào giúp bạn mình được không? Vì chắc chắn với kiểu đối xử cạn tàu ráo máng đó, bạn mình phải tự bảo vệ mình để nuôi và bảo vệ các con, không mong có chuyện cấp dưỡng. Từ ngày xung đột đến giờ cả năm trời, khi con út vừa qua thôi nôi, còn nhỏ xíu, mà chồng bạn ấy không hề đưa đồng nào nuôi con, nói gì về sau.


Các bạn giúp bạn mình với! Rất khẩn thiết nhờ các bạn!