Chào các bạn, mình mới đăng kí trên diễn đàng này, mong các bạn chia xẻ chuyện của mình và cho mình 1 lời khuyên bổ ích nha


Mình năm nay 39 tuổi , đã li dị chồng 8 năm nay , mình có 2 bé gái 16 và 11 tuổi. Chồng mình nghiện hút , cai nghiện rất nhiều lần tại nhà , đốt không biết bao nhiêu tiền nhưng vẫn không có kết quả , cuối cùng chịu hết nỗi mình làm đơn lên công an phường nhờ đưa cai nghiện theo nghị định 20, có nghĩa là đi 5 năm ở Đắc Lắc . Gia đình mình bắt li dị mới chịu nuôi 2 đứa con và mình . Thật tình lúc đó mình rất buồn vì còn thương chồng rất nhiều, mặc dù anh ta gây ra cho mình biết bao đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất .


nhưng sau này đó cũng la suy nghĩ đúng đắn của bậc làm cha mẹ , chỉ vì muốn tương lai mình sáng sủa hơn thôi. Mình ở vậy nuôi con, chăm lo việc nha cho gia đình vì mình dọn về ở chung với cha mẹ. Sau 5 năm anh ta quay về với mong muốn nối lại tình xưa nhưng mình đang lưỡng lự vì sợ bước tiếp vào con đường cũ , vậy là anh ta quay sang cặp bồ với người khác , chứ ko có ý vế xây dựng bù đắp cho tương lai con cái, anh ta tuyên bố bây giờ chỉ biết đến bản thân thôi, vậy mà mình vẫn mù quáng , trốn cha trốn mẹ, bất chấp mọi chuyện. quay lại xin lỗi cha mẹ chồng để được ở với người mình yêu. nói ở chứ mổi đứa 1 nhà ,mổi tháng đi làm có cho mình 2.5 triệu để nuôi con , còn mình vẫn xin tiền ba mẹ để sống và làm thêm 1 công việc nên cũng có dư dả . mình đã tin và kể hết những gì mình đang có , kể cả tiền tiết kiệm của riêng mình dành cho con sau này . mình sắm xe đắt tiền, quần áo , nhẫn vàng có giá trị cho chồng được bằng với người ta , và tất cả là sự lầm lẩn , anh ta lén lút bên ngoài cặp bồ, sau này anh ta con nói thẳng với mình , đàn ông cặp bồ là chuyện bình thường thôi và giận nhau không liên lạc và chính tức chia tay , mình cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi, đường ai nấy đi. nhưng khi biết mình có người mới anh ta quay lai đe dọa tống tiền , mình vì muốn bảo vệ hạnh phúc mới đã đưa anh ta 100 triệu theo yêu cầu ,nhưng vẫn chưa yên , anh ta còn ép mình phải đưa sim điện thoại và còn quấy rối nhiều điều kinh khủng và hiện giờ anh ta đưa người khác về chung sống tại nhà ,