Các anh chị có kinh nghiệm xin tư vấn cho em một chuyện ạ. Chuyện của em hơi rắc rối mong các anh chị thông cảm. Hiện tại em đang rất rối bời vì mẹ em kịch liệt phản đối chuyện hôn nhân của bọn em. Em sinh năm 1989,sinh đúng ngày đầu năm dương lịch nên tuổi âm là Mậu Thìn(1988), bạn trai em sinh tháng 9, tuổi Kỷ Tỵ. Bọn em đều mệnh Mộc. Bọn em đã yêu nhau hơn 2 năm, yêu rất sâu sắc và xác định đi đến hôn nhân và chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nhưng bây giờ cả họ nhà em đều phản đối vì ai cũng nói rằng tuổi Thìn lấy tuổi Tỵ, kiểu gì cũng tán gia bại sản, vợ chồng chia ly hoặc 1 trong 2 chết sớm, nếu không thì con cái sẽ phải gánh họa. Mẹ em còn nêu ra bao nhiêu tấm gương có cuộc sống khổ cực hoặc vợ chồng chia ly. Bọn em yêu nhau đã lâu, cũng có những trục trặc, thậm chí còn chia tay nhau 1 thời gian. Cũng vì em quá khắt khe với anh ấy, hơn nữa cả 2 đều rất nóng tính nên cãi nhau nhiều. Khi chia tay nhau em gần như sống dở chết dở, em nhận ra em không thể sống thiếu anh ấy, sau 1 thời gian bọn em nhận thấy vẫn còn yêu nhau và đã nối lại tình cảm.


Lần yêu thứ 2 này bọn em đều thận trọng hơn và cố gắng sống tốt hơn. Nhưng giờ đây khi cứ ngỡ hạnh phúc đang đến thì em gặp chuyện này. Mẹ em kiên quyết phản đối đến cùng, thực sự trong lòng em cũng lo sợ lắm. Có khi nào cuộc sống khắc nghiệt đến thế. Các anh chị có ai tuổi Thìn lấy tuổi Tỵ không ạ, xin cho em lời khuyên và những kinh nghiệm sống của các anh các chị. Em xin cảm ơn rất nhiều và rất mong phản hồi ạ.