Mấy ngày nay lướt WTT tình cờ có nhiều bài liên quan đến tuổi 30 “30 quy tắc sức khỏe dành cho những cô gái 30” “những điều không cần quan tâm ở tuổi 30”…giật mình nhìn lại, tháng 9 này nàng cũng bước sang tuổi 30…thấy thời gian qua nhanh quá…đã đi được nửa đời người rồi sao. Mà ngẫm lại nàng thấy mình chẳng có gì trong tay. Một cuộc hôn nhân không biết đi về đâu, một nghề mà bao người mơ ước nhưng nàng không có đam mê và quan trọng là chưa có được một thiên thần như nàng khao khát (“vật” duy nhất mà nàng nghĩ do chính nàng tạo ra, hoàn toàn là sở hữu của nàng). Nàng thấy cuộc đời nàng thật là thất bại. Giờ đây nàng nhận ra nhiều điều và không biết là ở ngưỡng cửa 30 nàng có thể bắt đầu lại từ đầu?


Nàng muốn bắt đầu trước tiên từ sự nghiệp, muốn trở nên độc lập, muốn vững vàng về tài chính để có thể trở thành singlemom nếu phải như vậy. Nàng đang thực hiện “kế hoạch 1 năm” lần thứ nhất đề vực dậy tinh thần, để làm bàn đạp cho những dự định sau này.


Đồng thời, nàng sẽ cố gắng thực hiện đúng vai trò người vợ: đảm đang, quan tâm chăm sóc chồng mặc kệ chồng mình như thế nào để làm hết khả năng của mình, để sau này không còn duyên phận với nhau nàng cũng không còn gì để hối tiếc. Để không ray rứt là mình đã không cố gắng hết sức để níu kéo cuộc hôn nhân này.


Đọc trên WTT thấy rằng hôn nhân đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, muôn màu muôn vẻ. Hạnh phúc đó rồi lại đau đớn đó, khóc đó rồi lại cười đó. Mà dù như thế nào đi nữa, nàng vẫn luôn nghĩ là luôn có một hướng giải quyết, một con đường để chúng ta đi, quan trọng là chính các mẹ có giải thoát mình khỏi những suy nghĩ tù túng, tiêu cực hay không.


Muốn đọc về những hôn nhân đau khổ để chia sẻ, đồng cảm và rút kinh nghiệm, muốn nghe về hôn nhân hạnh phúc để tìm lại niềm tin, hy vọng.


Mong rằng tất cả chị em chúng ta hãy mạnh mẽ và hạnh phúc dù bất cứ hoàn cảnh nào và ở bất cứ đâu :x:x:x


p/s: Tham gia WTT 6 năm rồi mà giờ đưa chuyện riêng tư nên lập nick mới hihi sợ nhìu người nhận mẹc