Tủi thân lắm . e chả biết kể cùng ai . Sống thế này khó quá
e nói thật với c chứ e lấy chồng bằng cấp đầy đủ làm 1 cho công ty nhà nước cố tiếng chưa kể anh ý vẫn đi học thêm buổi tối để lấy thêm bằng nữa e bùn lắm vì e học chưa hết lớp 7 . gia đình thì nghèo mẹ e thì hơi lung tung tính tình thất thường bố e cũng mất sớm ... nhà e thì bé tí xíu
e luôn tủi thân về bản thân lun muốn nâng cấp mình hơn nhưng chả có cách nào e có con rồi phải ở nhà chăm con đi làm thì cũng đc 2-3 tháng thì mẹ chồng bắt nghỉ vì từ ngày cách đi trẻ cách gầy hẳn đi mà nhà chồng cũng chả thiếu tiền . cho lên e đã k bằng cấp lại ở nhà nhiều đầu óc e cứ u mê chả hiểu biết cái j
chưa kể mẹ chồng có tính rất sợ vất vả lên k trông cháu bao giờ nhưng cũng đc mang con đi chơi cùng ( kể cả mùa hè ) vì sợ bụi ô nhiễm gió máy mà cách nhà e cũng 1,5t rồi . thế cho lên 3 tháng em mới đc đi chơi với chồng 1 lần mới đc ra đường biết vincom có 2 cái tòa tháp biết cái vườn hoa mới xây ở hai bà trưng gần trường trần phú ( biết cách đây 2 tháng ) và cái đèn ở hồ mới nắp ngầm dưới đất ý thì mới bít đc 3 hôm ạ
E bùn tủi lắm e cũng muốn đi học hoặc đi làm ít ra đầu óc e nó chả u mê như thế này
nói thật chứ còn cả chuyện e sợ mất chồng nữa vì lắm khi có nhưng cuộc vui giữa các gia đình ai cũng đưa vợ đi . đằng này cũng vì lẽ k ai trông con lên thành ra chồng e đi 1 mình . kết hôn cũng đc 2 năm rồi nhưng e sợ tình trạng này kéo dài rồi đến lúc chồng e cũng chán vì có 1 lúc nào đấy họ sẽ muốn đc đi chơi với 1 người con gái mà vợ thì chả bao giờ đi đc lên dần dần ng ta sẽ đi tìm 1 ng nào có thể đi chơi bất cứ khi nào họ cần híc
bao nhiêu điều mún nói mà k thể nói hết 1 chốc 1 lát đc .
lắm khi e xin đi chơi với bạn bè 9h mới rửa bát dọn dẹp xong sau bữa tối thì mới đc ra dg . nhưng quy định là 10h đã phải có mặt ở nhà . E xin đi đc 2 lần 1 lần chợ đêm , 1 lần họp lớp nhưng mà đi như ăn cướp lại chuẩn bị vội vàng lên ngượng với bạn bè vì k ăn mặc ko thời trang bằng mặt mũi thì bơ phờ . mặc dù quần áo đẹp hoặc đắt tiền e cũng đầy mà k dám mặc vì đi 1 mình lên sợ mẹ chồng nghĩ này nọ lên cứ bộ nào vừa quê vừa xấu thì e mặc huhu đến đấy chũng nó ăn mặc đầu tóc kể cả k sành điệu thì cũng loại khá còn e trông rõ bình dân ...
Thôi khi nào e rỗi e kể tiếp còn nhiều chuyện khó tin và khó lọt tai e chưa tuôn ra đâu híc .định viết vài dòng mà càng viết càng hăng bao nhiêu cái bức xúc nó vỡ ra...........huhu