Trước khi lấy chồng, mình và chồng đều là người có xu hướng vì bạn bè. Nên cả 2 đều có rất nhiều bạn bè thâm tình. Sau này, vì chuyển về quê chồng sống, nên mình ko còn qua lại với bạn bè của mình nữa, khi có chuyện mới gọi điện, chủ yếu là liên lạc qua fb thôi. Mình bắt đầu coi bạn chồng như bạn mình, chiều theo tất cả mọi quan hệ bạn bè của chồng. Nên chồng hầu như ko phải thay đổi gì sau khi lấy vợ.
Vậy mà chồng mình là người chẳng biết nghĩ. Thỉnh thoảng kể chuyện xấu của bạn mình, thì chồng tỏ ý khinh ra mặt, đôi lần còn buông lời xúc phạm, làm 2vc cãi nhau. Rồi mình ko kể chuyện xấu nữa, mình kể chuyện tốt. Mà thực ra bạn bè mình cũng ko liên lạc, nên 1 năm mình biết tin bạn 2-3 lần là cùng, vậy mà kể với chồng, thì chồng đố kỵ. Rồi nói mấy câu đại loại như "Em đừng bao giờ nói với anh về nó nữa, nếu ko muốn anh ác cảm với nó". "Cái cứt gì của nó em cũng cho là tốt" "Thần tượng nó vậy sao ko dọn đến ở với nó luôn đi"...
Mà 2vc mình nói thiệt, nếu ko nói chuyện bạn bè của nhau, thì cũng ko biết nói chuyện gì khác. Nhà chồng thì đã ăn hiếp mình, ấm ức lắm mà chẳng lẽ cứ suốt ngày nói xấu họ với chồng. Chồng lại chẳng bao giờ đọc báo. Nói chuyện thời sự thì hắn éo hiểu. Nhiều lúc hắn còn bảo mình im cho hắn chơi game. Nói chuyện tiền bạc chi tiêu thì hắn bảo mình gây áp lực cho hắn. Thành ra, 2vc ko nói chuyện con cái thì nói toàn chuyện bạn bè hắn.
Sáng nay hắn lại lần nữa giở cái giọng "dọn đến ở với nó luôn đi" ra. Mình ức quá, bảo hắn "ích kỷ vừa thôi, ai cũng có bạn bè, anh quan tâm đến bạn anh thì đc, em quan tâm bạn em thì ko đc???"
Hít thở, uống nước sáng giờ 2 tiếng rồi mà vẫn chưa sao nguôi được cơn tức. Mình có nên trả đũa 1 trận ra trò cho hắn nhớ đời ko?