Chẳng biết chị nào ở đây tin vào tử vi không ạ?


Em yêu người yêu em được 3 năm rồi, tính cách thì phải nói là hiền lành nhường nhịn tuyệt vời và cực kì tôn trọng nhau. Bọn em cũng đã về ra mắt, nói chung là mọi chuyện đều suôn sẻ và em cũng xác định tìm được đồng chí lấy làm chồng r ( em với ng yêu bằng tuổi, năm nay 23, tính thì 25 or 27 ổn định r cưới).


Hôm trước tình cờ em lại lấy giờ sinh của người yêu em để xem tử vi thì lại thấy lá số có căn tu hành, thành ra từ hôm đấy cứ suy nghĩ linh tinh, nhưng chẳng dám kể với đồng chí ấy. T.T


"Có thờ có thiêng có kiêng có lành", bây giờ em chả biết mình nên thế nào nữa :-<