Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình post lên diễn đàn để mong nhận được lời góp ý từ mọi người. Mình có 1 tâm sự muốn nhờ mọi người tư vấn xem mình nên làm thế nào khi có người chồng chơi cá độ bóng đá.
- Lần thứ nhất mình biết cái tin này là sau 1 tháng bọn mình quen nhau: lúc đó người đòi nợ (là bạn cùng quê của anh ấy) lên tận nhà đòi, số tiền nợ là 80 triệu, bố mẹ anh ý nhất quyết k trả nợ cho thằng con hư đốn này, mặc dù ông bà cũng giàu có. Lúc đó mình biết anh ta có quá khứ chơi bời nhưng vì thấy trong thời gian quen mình anh ta k chơi bời nên mình vẫn chấp nhận quá khứ đó. Dù sao đó cũng là do còn lông bông, chưa có công ăn việc làm ổn định.
- Lần thứ 2: sau khi cưới được 10 ngày, mình đưa anh ta 30 triệu để đi trả nợ người bạn kia, nhưng anh ta chỉ trả họ có 9 triệu, anh ta giữ 21 triệu lại chơi tiếp (đến tận bây giờ mình mới biết tin này)
- Lần thứ 3: anh ta lại tiếp tục đi vay để chơi, số tiền lên đến gần 85 triệu. Người gạ gẫm anh ấy chơi lại là người bằng tuổi và làm cùng phòng anh ấy. Bây giờ thua lỗ, anh ấy lại đòi hỏi mẹ đẻ của mình và vợ phải giang tay cứu giúp số nợ đó. nếu k sẽ k biết phải làm sao, vì k có tiền. Mình và anh ấy làm cùng cơ quan nên mình muốn giữ sĩ diện, không muốn bị lộ chuyện mọi người cười chê, nên đồng ý với mẹ đẻ của chồng trả hết nợ nần.
Anh ấy đã thề hẹn là sẽ thay đổi, chăm chỉ làm ăn, yêu thương gia đình, nhưng mình thấy anh ấy vẫn rất ham chơi, ở cơ quan thì chỉ lướt web, chơi đế chế với mấy anh cùng phòng, về nhà thì lại chơi game điện thoại, k thì lại ti vi, tennis, bóng đá. Mình thấy rất chán cs hiện tại. Tâm trạng rất u uất, hễ có chuyện k vui trong lòng là mình lại k thể kiềm chế được. Cứ nghĩ đến việc bị tổn thương khi vừa mới lập gia đình là mình thấy mọi thứ thật u tối.
Mình muốn hỏi mọi người xem mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Mình k dám kể với bạn bè để nhận lời khuyên từ họ vì minh rất ngại và xấu hổ. Lý trí thì thúc giục mình phải ly dị để chấm dứt đau khổ này, nhưng trái tim thì lại sợ bố mẹ buồn lòng và xấu hổ vì con.
Mình phải nghĩ như thế nào để vui trở lại và phải làm gì để thay đổi thực tại.