GIa đình mình ở HN, đã có 1 con gái năm nay chuẩn bị vào lớp 1. Mình sinh năm 76, còn chồng thì SN 67. Bọn mình cũng muốn sinh thêm 1 bé nữa.
Chồng mình làm kỹ sư xây dựng và chuyển vào Sài Gòn làm các công trình trong đó. Mới đầu bọn mình chỉ xác định đi vài năm thôi rồi ra nên mình không có ý định vào trong đó nên chỉ có chồng là đi.
Nhưng đến nay đã thấm thoát được 3 năm rồi, kinh tế thì cũng chỉ khá lên chút ít chứ chưa có gì gọi là để ra cả. Nhưng hiện nay mình thấy công việc của OX là làm lâu dài và ít nhất cũng phải 5 năm nữa mới ra được.
Mình có đề xuất là chuyển cả gia đình vào đó để tiện cho việc gần gũi nhau và có điều kiện chăm sóc nhau hơn nhưng OX không đồng ý vì nói rằng anh k muốn sống lâu dài ở trong đó mà chỉ muốn làm ăn một thời gian có chút vốn rồi ra. Nhưng mình thấy là chờ ông ý ra thì còn rất lâu vì tính chất công việc xây dựng phải đi theo công trình, mỗi công trình cũng mất khoảng 2-3 năm mới xong rồi còn việc thanh quyết toán nữa nên rất kéo dài thời gian. Mình phải nói thêm là công việc của ông xã nhà mình là chủ nhiệm công trình nên cứ phải đi theo công trình, ăn ở tại công trình nên cuộc sống cũng rất vất vả. Hơn nữa tuổi của bon mình cũng cao rồi mà sau này mới đoàn tụ thì lúc đó đã qua hết tuổi xuân rồi.
Mình cũng đã bàn là nếu vậy thì đưa vợ con vào đó rồi con học hết cấp I thì cả GĐ ra HN sống, nhưng OX vẫn k chịu vì không muốn xáo trộn gia đình vì bọn mình cũng có 1 căn nhà tập thể nhỏ ở ngoài này mà vào đó lại đi thuê nhà thì vất vả quá.
Mình nói thêm là đi công tác trong đó thỉ khoảng 2 tháng lại ra thăm vợ con 3,4 ngày.
HIện nay cháu sắp vào lớp 1 mà bố mẹ vẫn chưa quyết định được là đi hay ở lại nên việc xin học cho con gặp rất nhiều khó khăn.
Bây giờ mình đang rất bối rối, k biết nên QĐ thế nào và nếu vào đó thì thuyết phục AX thế nào? Mong các bạn tư vấn giúp.