Em có chuyện này rất mong các chị tư vấn giùm em. Em lấy chồng được gần nửa năm. Chồng em năm nay 30 tuổi, vẻ ngoài trông rất nam tính,là người sống có trách nhiệm, nhiệt tình, cởi mở với mọi người, yêu thương vợ, chia sẻ công việc nhà với vợ, kiếm được tiền là đưa vợ tiết kiệm. Nhưng chồng em có cái tật mà từ hồi yêu đến giờ luôn làm em thấy phiền lòng, đó là cái tật cứ thấy gái là nhìn, làm gì cũng thiếu tập trung.
Cái tật nhìn gái của chồng em cứ như là bản năng.Chỉ cần đối tượng là con gái, dễ nhìn một tý là chồng bắt đầu chú ý, sợ vợ biết nên nhìn dấm dúi. Chồng em vẻ ngòai đẹp trai nên tụi con gái cũng hay chú ý. Và khi đối tượng chú ý lại thì chồng bắt đầu mất tập trung, ví dụ như ngồi với vợ nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, bảo cái này thì làm cái kia. Em tức lắm nhưng chẳng lẽ gây sự cãi nhau vì chuyện này thì ông ấy lại vu cho mình nhỏ mọn.
Nhà bọn em ở đối diện với một công ty. Gần đây công ty đó có một đứa con gái mới đến làm. 8h mới làm nhưng 7h hơn nó đã đến, ngồi chình ình trên xe máy trước cửa công ty, đối diện với cửa phòng bọn em. Nó cứ ngồi đó ngắm vuốt soi gương.Chồng em thi thoảng lại liếc nhìn một cái. Lúc em chạy ra ngoài nó còn chủ động hỏi chuyện chồng em. Sáng nào nó cũng đến sớm như thế và ngồi ngắm vuốt.Chồng em thì bắt đầu chú ý nhiều hơn, nhiều khi nó không ở đó cũng ra dòm xem nó còn ở đó hay không.
Em vừa chán vừa lo với cái tật này của chồng. Em nghĩ đàn ông ai mà không thích cái đẹp, nhìn thấy gái xinh nhìn một cái cũng không sao. Đằng này chồng em thì cứ thấy gái trông được được một tý là nhìn, lại còn nhìn lén lút, rồi mất tập trung, nhiều khi còn cố tình ra vẻ để gây chú ý của tụi con gái. Em rất ghét đàn ông kiểu này, không chính trực chút nào. Và em lo chồng em có tật như thế có dễ ngoại tình khi có cơ hội.
Nhiều khi vì chuyện này mà đến cơ quan em không tập trung làm việc được. Các chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn nhiều.