em chào cả nhà:


Em thực lòng ko có ai là người thân ruột thịt ở trên này, nên em chỉ biết lên đây nhờ các mẹ các chị , các em tư vấn giúp để nhanh chóng thoát khỏi cảnh này.


E và chồng tổ chức lễ cưới sắp tròn 1 năm, em đang mang thai tuần thứ 26.


Khoảng ba tháng trở lại đây em bắt đầu nhạn thấy tình cảm và mọi thứ của chồng đối với mình khác trước, ko còn tình cảm thắm thiết nữa. và em bắt đầu để ý.


Sáng chồng dậy đi làm, và tan tầm lúc 5h30 nhưng sớm thì chồng cũng phải 7h30 trở ra mới về tói nhà, mà đoạn đường từ cơ quan êề nhà vào h cao điểm cũng tầm 45'. Về nhà tắm rửa ăn cơm và ôm máy tính. khoảng 9h trở ra là đi ra ngoài uống chè đá cầm theo điện thoai và ra ngoài hàng giờ. Có hôm e nhìn từ hành lang thì vừa đi gần tới cổng nhà vẫn còn đang nói chuyện điên thoại. có hôm thì chỉ ra ngoài cồng rồi đứng bên ngoài cổng gọi điện suốt 1h đồng hồ(em hỏi thì bảo công việc làm ăn nhưng sao ko gọi ở trong nhà thì bảo ko thích gọi trong nhà). có hôm 11h30 còn ra ngoài gọi điện. khoảng 15-20' thì vào nhà. vừa lên phòng thì có chuông đt nhưng tắt đi ko nghe. lại có chuông lần 2 thì vội vàng chạy ra khỏi phòng vừa alo bé lắm. sau đó lại quay lại và nt qua lại lúc đã qua 12h đêm. ngồi máy tính vào mạng ko làm việc thì chơi game, chát chít và thời gian này em thấy chát chít với 1 nick thường xuyên (vì em cận ko nhìn rõ màn hình của chồng lại là màn hình laptop nên khó nhìn) em mà đi qua bàn máy tính là hạ cửa sổ chát xuống. Nhưng mấy lần e cố tình thì thấy vẫn là tên nick có chữ cái đầu là Ms F... gì gì đó.có hôm thì chát webcome với 1 đứa con gái ko bit có phải nick đó k . vì em đứng dậy là hạ xuống ngay. Em có hỏi thì bảo em đừng soi mói riêng tư cá nhân của anh bạn anh ở nước ngoài cho xem webcame và muốn xem webcame của anh thế thôi. Nó ở nước ngoài thì ăn mặc mát mẻ (áo hai dây....) Và cứ ngôi máy tính như thế tới tận khuya 1-2h sáng mới ngủ. HỒi lúc e mang thai 3 tháng đầu, muộn lắm là 12h đi ngủ nhưng mà lúc nào cũng phải ôm hôn vợ dù vợ chưa ngủ hay ngủ rồi đều hôn vợ trước khi đi ngủ. Nhưng giờ thì không. Ngày trước đi làm về là phải ôm vợ rồi mới đi tắm, giờ cugnx ko.Em gặng hỏi thì cuối cùng cũng nói: Chugns ta y nhâu lâu quá nên cũng nhạt dần tc đi nhỉ. Em hỏi thế tc anh dành cho giảm bao nhiêu rồi: khoảng còn 70%. em cố tình gặng hỏi thì bảo giờ nói chuyện ảnh hưởng tới con, cuối cùng thi cũng nói ra được những câu bạc thế này các chị à


Giơ anh chả biết tình cảm với em là tình yêu hay chỉ còn tình thương và trách nhiệm. Chúng ta yêu nhau lâu quá(5nam ) nên lúc cưới không phải vì ty mà là đến lúc chúng ta cưới thôi. anh sợ có con và trách nhiệm, k muốn ràng buộc. ko muốn bị quản lý soi mói. muốn cs phóng khoảng muốn làm gì thì làm. trời ơi em sốc vô cùng khi nghe chồng mình nói vậy. chỉ tình cảm và thái độ cách trước đó 3 tháng đâu có giống lời nói này đâu?


qua 1 vài tuần lắng đi em lại hỏi lại chuyện cũ, thì nói thẳng luôn là h gia đình chúng ta chỉ có tình thương, trách nhiệm với con sắp chào đời. thảm hại thật.


Em nói nếu ko còn tc, gia đình này anh ko cần thì anh quyết định dứt khoát đi> thì trì hoãn nói đợi sinh con ra rồi tính . anh muốn nhìn thấy con chào đời, con sinh ra phải có họ đàng hoàng chứ. Giờ anh chả nghĩ gì khác ngoài kiếm tiền đẻ ít ra trong trường hợp bố mẹ nó chia tay thì con và em cũng được ổn ổn. Còn bây h anh muốn vc tiếp tục 1 thời gian nữa ít nhất là sau khi sinh con vài tháng. Chứ giờ anh chả ham hố đàn bà, có đứa con gái thích anh anh chả thèm đấy chứ. LÚc nào có bồ anh khắc tự nói với em> có ai ăn vụng mà tự khai dâu cơ chứ. Nghe lời mà chả thấy thật chút nào cả.


Em yêu cầu dứt khoát thì ch ồng lại lảng đi, hỏi sao chưa muốn chia tay thì loanh quanh mãi cũng là sự thương hại.


Còn những gì diễn ra hàng ngày thì thực em nghĩ rằng chồng đã có người khác rồi. và sợ mang tiếng bỏ rơi mẹ con em lúc này mà thôi.


Giờ ngớt mưa em tranh thủ về nhà và tiếp tục post bài và xin tư vấn của cả nhà