Em lập nick mới để hỏi ý kiến các anh chị trong diễn đàn, làm thế nào để trị tính ở bẩn của chồng em.
Khi em đọc báo mới biết trường hợp như em không phải là duy nhất. Thật sự em cũng không biết em có khó tính quá hay không. Em muốn góp ý với chồng sạch sẽ hơn nhưng mà trời ạ, khó hơn cả gặp trời nữa.
Lựa những lúc hai vợ chồng tình cảm nói, không ăn thua. Anh ấy im lặng không nói gì. Có lúc vợ buồn thiu, nhỏ to tâm sự, không ăn thua. Rồi có lúc gay gắt, anh như thế này em bị tâm lý lắm, cũng vẫn không tác dụng.
Chồng em bảo, 3 ngày tắm một lần là quá nhiều. Bình thường thì 7 ngày trở lên, gầu bay lả tả (em không đùa đâu, có ai trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được nỗi khó nói của em). Các chị cứ tưởng tượng hai vợ chồng đang xxx mà lại loáng thoáng có thứ trắng trắng rơi xuống mồm mà xem. Khăn mặt để trong nhà tắm, hôi thì em tự giặt cho, không thì cứ để đấy. Thùng bỉm con em để bên dưới nhỡ có hé nắp (thỉnh thoảng còn nguyên bãi mìn đổitng bỉm vứt đi đấy) cũng không át nổi mùi khăn. Em mua lăn nách cho thì không nhắc là không dùng. Áo không nhắc thì không thay, cái áo khoác thì đến hơn tháng trời không giặt, kệ mưa kệ gió thôi. Và kinh khủng nhất là underwear cũng cỡ khoảng 1 tuần không thay.
Em chán nản lắm rồi. Em sợ thấy cái bàn tay cho vào quần gãi sột soạt, rồi cũng bàn tay đấy đêm đi lấy sữa cho con mà không nghe tiếng nước chảy rửa tay bao giờ (con em rất quấn mẹ, đêm em không thể rời nó ra nổi, nhất là khi nó đã thức đòi sữa).
Tất cả những chuyện bẩn khác, như WC xong bồn cầu bẩn không cọ, giầy dép bẩn lôi vào nhà,... em không nói. Nhưng thật sự chuyện vệ sinh cá nhân thì em không chịu nổi. Em nổi da gà mỗi khi ở gần nhau. Và cũng đã gần 2 tuần rồi không xxx. Em cũng chẳng có nổi hứng nữa rồi.
Thật sự có mẹ nào gặp hoàn cảnh như em chưa? Em không biết phải nhắc nhở hay góp ý làm sao nữa. Nhắc mãi thì cũng không nói gì, bỏ đi và vẫn cứ tiếp diễn. Mà không nhắc thì nản kinh khủng, chán kinh khủng. Xin lỗi cả nhà nhưng lắm lúc em cảm giác như làm bảo mẫu cho hai đứa trẻ vậy, mà đứa bé lại còn ngoan, sạch, chịu tiếp thu hơn đứa lớn.
Các anh chị tư vấn giúp em vấn đề này với. Cảm ơn AC nhiều!